25/06/2012 08:01 GMT+7

Món quà từ tình yêu dành cho vợ

Audio_Docbao
Audio_Docbao

TT - Tháng 6-2012, Trung Quốc cho ra mắt bộ bách khoa toàn thư đầu tiên dành cho người khiếm thính. Bộ sách được ra đời từ sự miệt mài lao động sáu năm trời và là minh chứng tình yêu của cặp vợ chồng tàn tật Thôi Cát Bình - Sử Lợi.

eko7DCvV.jpgPhóng to
Vợ chồng Thôi Cát Bình - Sử Lợi cùng bản thảo cuốn từ điển bách khoa dành cho người khiếm thính - Ảnh: báo mạng Hợp Phì

Xuất thân từ một vùng quê hẻo lánh huyện Vô Hồ Nam Lăng, tỉnh An Huy, cậu bé 11 tháng tuổi Thôi Cát Bình bị tật ở chân do một tai nạn y học đã vuợt qua mặc cảm tàn tật để thi đậu chuyên ngành âm nhạc thuộc khoa giáo dục đặc biệt Trường đại học Trường Xuân. Mối duyên tiền định với cô nữ sinh mỹ thuật khiếm thính cùng quê Sử Lợi đã bắt đầu từ chính ngôi trường này.

Giờ đây, đồng hành cùng cậu bé khuyết tật ngày nào là một người vợ rất mực yêu thương chồng và một công ty chuyên sáng tạo các công cụ hỗ trợ người khiếm thính Không Chướng Ngại - nơi ươm mầm cho cuốn từ điển bách khoa đầu tiên của Trung Quốc dành cho người khiếm thính.

Cuốn từ điển toàn thư "biết nói"

Cầm bộ sách trên tay, cô gái khiếm thính Sử Lợi giờ đã trở thành phó chủ tịch Hội Người khiếm thính tỉnh An Huy vẫn không khỏi nghẹn ngào. "Cuốn từ điển bách khoa toàn thư dành cho người khiếm thính là tâm huyết cả cuộc đời tôi và là thành quả sức lao động cùng sự sáng tạo miệt mài nhiều năm trời của tôi và chồng".

Cuốn từ điển 200.000 chữ có giá 78 nhân dân tệ (12 USD) này gồm hơn 1.000 mục từ thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, triết học, xã hội học, ngôn ngữ, luật, lịch sử, văn hóa dành cho người khiếm thính.

Ðể thực hiện bộ sách ý nghĩa này, vợ chồng anh Thôi Cát Bình đã đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ và sáu năm trời dày công nghiên cứu. "Ðầu tiên, chúng tôi tự sắp xếp các dữ liệu có liên quan đến người khiếm thính và mời các chuyên gia đầu ngành chỉnh lý lại. Tôi muốn xóa bỏ mọi mặc cảm của người tàn tật, để họ dễ dàng hòa nhập với cuộc sống đời thường và có một cuộc sống ý nghĩa".

"Cuốn sách cho thấy chúng tôi không hề đơn độc. Nó giúp chúng tôi nối kết với người khiếm thính trên toàn thế giới - ông lão khiếm thính tuổi ngũ tuần Vương Hồng Thanh cho biết - Khiếm thính đã tách biệt chúng tôi với những người bình thường. Nhưng chúng tôi không vì thế mà tự tách mình với thế giới. Cuốn sách này một mặt giúp tôi hiểu rõ chính mình. Mặt khác "nói" với những người xung quanh về cuộc sống của chúng tôi để những người như tôi có thể vượt qua được mặc cảm tàn tật và sự phân biệt đối xử. Nó còn "nói" với mọi người khác là chúng tôi cần được đối xử như những người bình thường".

Món quà của tình yêu

Anh Thôi Cát Bình, 43 tuổi, vẫn rơm rớm nước mắt khi nhắc đến sự ra đời của Công ty Không Chướng Ngại. "Khi ấy tôi đi công tác nhưng quên đem chìa khóa, về đến nhà tôi không có cách nào vào nhà do vợ tôi không nghe được tiếng chuông cửa. Tôi nhìn thấy cô ấy đi lại trong phòng, nhưng không biết phải làm thế nào. Thế là tôi nảy ra ý tưởng tạo ra một chiếc chuông của rung và phát sáng tặng vợ. Vợ tôi đã cảm động đến rơi cả nước mắt khi nhận được món quà này".

Vốn là một người sống hết mình vì người khác, anh Thôi đã đem món quà này đến cho những người có hoàn cảnh tương tự vợ mình. Cuối tháng 2-2007, anh thành lập Công ty kỹ thuật Không Chướng Ngại. Sản phẩm đầu tiên chính là chiếc chuông cửa mà anh tặng vợ ngày nào. Công ty đã huy động sự hỗ trợ của Viện Khoa học Trung Quốc, Trường đại học Khoa học Trung Quốc cùng Cục Công thương và Hội Người tàn tật tỉnh An Huy để đem những phát mình này đến hàng triệu người khiếm thính trên toàn Trung Quốc.

Vài năm sau đó, Thôi Cát Bình và đội ngũ nghiên cứu Không Chướng Ngại đã sáng chế hàng chục công cụ hỗ trợ dành cho người khiếm thị. Từ chiếc bình thủy, đồng hồ, chuông báo thức dành cho người khiếm thính đến những sản phẩm thiết yếu khác, Công ty Không Chướng Ngại đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng của người tàn tật tại Trung Quốc. Nhắc đến những thành quả đã đạt được, anh Thôi chỉ mỉm cười khi nói những sản phẩm ấy là món quà xuất phát từ tình yêu mà anh dành tặng vợ và những người có hoàn cảnh như vợ mình.

"Ðây là những món quà tôi dành cho Sử Lợi, một người không may mắn câm điếc từ năm 3 tuổi. Giống như tôi, Sử Lợi không có một cuộc sống toàn vẹn như những người lành lặn khác. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ không ngừng sáng tạo để sống có ích và giúp những người khác sống ý nghĩa".

Lời phát biểu của anh Thôi hoàn toàn có cơ sở khi 70% công nhân viên trong Công ty Không Chướng Ngại là người tàn tật. Cặp mắt anh lấp lánh khi anh mỉm cười thật tươi và nói: "Sắp tới, chúng tôi sẽ mở một viện bảo tàng cho người khiếm thính".

ÐÔNG PHƯƠNG (Theo Tân Hoa xã)

Audio_Docbao
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất