Phóng to |
| Tự tay chọn những viên sỏi thủy tinh đủ màu để trang trí bình cá cảnh đang được nhiều bạn trẻ chọn lựa trong mùa Valentine 2004 |
Săn… quà
Chịu khó săn lùng quà tặng cho ngày Lễ tình yêu trên thị trường, bạn sẽ tìm được nhiều món quà có ý nghĩa. Tự nó cũng thổ lộ được nhiều điều thú vị như những mẫu tượng hai ông bà nằm nghỉ dưới cây nấm, bà châm thuốc cho ông, hay thân mật hơn còn có cả động tác ráy tai cho nhau…
“Tặng bà xã để thấy hình ảnh tương lai của hai vợ chồng cũng hạnh phúc như mối tình già này .”- anh Mạnh Hùng (Q.3) mân mê những bức tượng nói vui. Thú nhồi bông ghép thành từng cặp ôm nhau trên một trái tim đỏ hay ngồi trên xích đu đang “hút hàng” trên thị trường, bởi lẽ năm nay xuất hiện nhiều món làm bằng chất liệu trông rất tuyệt.
Hàng thời sự là những đôi khỉ nhồi bông quấn quít bên nhau. Nhưng bạn Nguyễn Thị Thùy Trang lại chọn “trái tim bất tử” để tặng người yêu. Trang cho biết: “Đi dạo gần chục shop chuyên bán quà tặng, nhưng tôi muốn tìm món quà thể hiện được ý nghĩa sâu sắc hơn là những món nhìn vào là thấy hiển hiện mười mươi. Cũng hình trái tim nhưng tôi chọn trái tim làm từ hoa bất tử tặng anh cũng nghĩa là tình yêu tôi dành cho anh ấy sẽ bất tử”.
Cũng với "môđen" lùng hàng vừa “độc” vừa có ý nghĩa riêng cho mối tình của mình, biết nàng rất thích nghe bản nhạc Love story, anh Trường Giang - kỹ sư xây dựng - đã sưu tầm món quà đặc biệt: một đế nhạc mỗi lần xoay sẽ phát ra bản nhạc Love story êm dịu, bên trên còn đặt một trái tim phalê ở trong có đôi tình nhân ẩn hiện.
Có bạn lại chọn thư pháp. Chợt thèm được nắm bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông, câu này được khá nhiều bạn trẻ chấm khi bên cạnh còn có đôi bàn tay siết chặt. Tất cả được đặt trên chiếc khung bằng gỗ ép laminate. Một trong những tác giả, bạn Trung Dũng - SV năm 3 Công nghệ thông tin - bật mí: “Quà quan trọng nhất là ý nghĩa chứ không phải thiên về giá trị vật chất. Do vậy bọn này cũng vắt óc mất cả tháng vật lộn với máy tính mới ra được sản phẩm. Tổng cộng chỉ có 300 bức tham gia mùa Lễ tình nhân”.
Và đầu tư bằng cả trái tim
Phóng to |
| Có khá nhiều biểu tượng để bạn lựa chọn: con trai, con gái, trái tim mang thông điệp "I love you" hoặc chú mèo, chú khỉ... Thật thú vị và có ý nghĩa khi hai người cùng chăm sóc và chứng kiến... cỏ tình yêu lớn lên từng ngày - có bán tại nhiều cửa hàng quà tặng - Ảnh: T.Ng. |
Thanh An - công nhân Khu chế xuất Tân Thuận - cho biết bạn đã tranh thủ mấy ngày phép cất công lên tận Đà Lạt để chụp những bức ảnh ở hồ Xuân Hương mà phải có cảnh chiếc xe ngựa trên bờ, thuyền đôi thiên nga dưới nước rất thơ mộng. Sau đó An phóng ảnh khổ lớn rồi đặt làm thành tranh kính để dành... tặng nàng. Anh chàng tiết lộ: “Đang bị bạn gái giận dai, có thể đây là cơ hội để làm hòa vì đây là nơi mà chúng tôi đã có những kỷ niệm hết sức ấn tượng”.
Còn “Nấc thang tình yêu” là món quà mang đậm tính sáng tạo của bạn Trần Thanh Huyền - nhân viên văn phòng. Mua hai cây trúc về, Huyền chặt khúc, phủ lên lớp vecni màu gỗ, phơi thêm một nắng, rồi dùng dây leo khô tháp lại thành chiếc thang có năm bậc. Thú vị hơn là trên nấc cao nhất Huyền còn treo một trái tim lủng lẳng. Tất cả được đóng hộp rất xinh xắn chỉ còn chờ ngày đến tay người nhận. Huyền lý giải: “Đối tượng được nhận đang nằm trong diện “qui hoạch treo”. Mình đang “thử sức” xem anh ấy có leo được đến đích hay không”.
Theo dõi từng bước đi của người yêu làm nghề báo, Linh - SV Trường ĐH Y dược TP.HCM - đã lựa chọn một bài báo của “người ta” mà bạn tâm đắc, rồi cắt tỉa thành hình trái tim sao cho giữ nguyên được tựa bài và tên tác giả. Thêm một mẩu giấy màu hồng bồi lên, rắc kim tuyến tạo đường viền… thế là cô nàng đã có một tấm thiệp trái tim ưng ý. Hẳn là người nhận sẽ trân trọng vô cùng món quà đầy tình thương mến thương này!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận