02/01/2016 10:11 GMT+7

Mới và lạ ở Xúc cảm gốm

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Triển lãm Xúc cảm gốm của nghệ sĩ graffiti người Pháp Veks Van Hillik khai mạc tại TP Huế. Hai bức tranh graffiti trên tường, bốn bức tranh trên toan và những mẫu phác thảo trên giấy mang lại cho người yêu nghệ thuật đất cố đô những xúc cảm 
mới, lạ và thú vị.

Một tác phẩm graffiti tại triển lãm Xúc cảm gốm - Ảnh: T.Lộc
Một tác phẩm graffiti tại triển lãm Xúc cảm gốm - Ảnh: T.Lộc

Lấy cảm hứng từ những mẩu gốm trên kiến trúc cổng vào kinh thành và một số hoa văn triều Nguyễn, người họa sĩ đã nhào nặn ra những “sự sống mới” rất sinh động và ấn tượng, gồm cả nội tạng, da thịt, xương xẩu hay từng mạch máu tế bào đang cuộn chảy...

Đó đích thị là những nhân vật nhập vai cá, tôm, ếch... hay những loài vật chưa từng có trên thế gian, nhưng được tạo ra để nói hộ nghệ sĩ hay để làm đẹp cuộc sống.

Đây là kết quả sáng tạo của Veks Van Hillik trong ba tháng liền ở Huế. Anh chia sẻ: “Đến Huế, công việc tôi chợt tràn ngập từ những gì tôi được sống và nhìn thấy ở đây. Tôi thích vẽ các đối tượng tương tự của những giấc mơ và trí tưởng tượng của tuổi thơ, thế giới dân cư với những con quái vật và các sinh vật đáng sợ, kỳ lạ, gây rối nhưng luôn luôn siêu thực...”.

Triển lãm mở cửa tại New Space Art Foundation, 15 Lê Lợi, TP Huế, đến 15-1.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên