30/05/2024 10:33 GMT+7

Mối tình của 2 nữ sinh trong 23,5 độ nghiêng: Như Trái đất nhìn về Mặt trời

'Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em/ Dù nơi chúng ta là ngày với đêm/ Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm/ Trái đất nhìn về Mặt trời'.

Cảnh phim 23,5 độ nghiêng

Cảnh phim 23,5 độ nghiêng

Ca từ trong bài hát Trái đất ôm Mặt trời từng là hiện tượng cover trên mạng mấy tháng trước dường như rất đúng với tâm trạng cô nữ sinh trung học Ongsa trong bộ phim truyền hình Thái Lan 23,5 độ nghiêng.

Tuy quen mà lạ

Tình yêu tuổi học trò chưa bao giờ thôi là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Những mối tình vụng dại diễn ra dưới sự chứng kiến của phấn trắng bảng đen thật ra không hiếm.

Trong 23,5 độ nghiêng, thay cho câu chuyện "chàng với nàng" vốn đã quen thuộc là câu chuyện "nàng với nàng", khi cô nữ sinh Ongsa phải lòng cô bạn cùng lớp có cái tên có nghĩa là Mặt trời (Sun).

[Official Trailer] 23.5 องศาที่โลกเอียง

Chủ đề LGBT+ hiện không còn xa lạ trong nghệ thuật. Nhưng không phải bộ phim nào cũng khai thác thành công.

Những tranh cãi gần đây xung quanh cuốn tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian cho thấy đó vẫn là chủ đề gây chia rẽ và là thách thức để người làm nghệ thuật phải nhìn thấu suốt hơn, chọn hướng tiếp cận phù hợp với đa số, nhất là thể loại phục vụ đại chúng như phim truyền hình.

Điểm cộng đầu tiên của 23,5 độ nghiêng cho sự can đảm bước đi trong một thế giới tự nhận cởi mở nhưng thực tế vẫn đầy định kiến.

Cái hay tiếp theo là trong cái quá đà của lối diễn xuất nặng về kịch, các diễn viên vẫn cho thấy sự trong trẻo của tuổi học trò.

Họ thuyết phục chúng ta tin vào những vấn đề mà có lẽ bất kỳ ai trải qua thời cắp sách cũng từng nếm trải.

Đến một lúc, chính sự tự nhiên, bình thường như cuộc sống ta sẽ không còn nghĩ đến đây là câu chuyện "chàng với nàng" hay "nàng với nàng" mà chỉ mỉm cười (và cả hồi hộp nữa) dõi theo hành trình tìm kiếm tình yêu của những người trẻ đã yêu dù chưa biết mình yêu.

Ongsa "cảm nắng" Sun nhưng thoạt tiên cô nàng mang nhiều mặc cảm nên chọn cho mình một danh tính giả trên mạng xã hội Earth để tiếp cận với Sun.

Và câu chuyện về Mặt trời với Trái đất diễn ra ngập ánh nắng của tuổi trẻ, nơi mọi khoảnh khắc đều là mùa hè cùng những dự cảm chia xa chờn vờn chưa kịp tới.

Cảnh phim 23,5 độ nghiêng

Cảnh phim 23,5 độ nghiêng

Vì tình yêu là lẽ tự nhiên

Ngày 17-5 được công nhận là Ngày quốc tế chống kỳ thị cộng đồng LGBT. Ngày đó vừa trôi qua, nhưng những thông điệp thầm lặng về quyền bình đẳng không phân biệt giới tính nào thì không chỉ đợi ngày này mới lan tỏa.

Bằng khả năng dù còn hạn chế, 23,5 độ nghiêng muốn chứng minh trong mắt kẻ si tình không có bất kỳ sự phân biệt nào dù tuổi tác, sắc tộc hay giới tính. Trong tình yêu chỉ có hai kẻ đang yêu, vũ trụ bao la chỉ để dung dưỡng tình yêu của hai người họ.

Độ nghiêng của Trái đất là 23,5 độ. Đó là lẽ thường như Trái đất xoay quanh Mặt trời là chân lý vĩnh cửu vậy.

Qua tên phim, các nhà làm phim muốn truyền thông điệp, tình yêu giữa người với người là một lẽ tự nhiên, nó không bị quyết định hay chi phối bởi bất kỳ điều gì.

Công nhận tình yêu như một lẽ tự nhiên là trả vạn vật về chỗ vốn dĩ dành cho chúng là dẹp bỏ những tranh cãi mà ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ là những khác biệt về hình tướng.

Độ nghiêng của Trái đất là 23,5 độ, nhưng Trái đất trong phim thì chỉ nghiêng về phía Mặt trời. Cô bé nữ sinh ấy yêu, mong tình yêu của mình được đáp lại, dù mọi thứ không dễ dàng như vẻ bề ngoài.

Cô lúc nào cũng hướng đến người trong mộng. Ân cần chăm sóc và cuối cùng khi cần thiết liền dám thú nhận tình cảm.

Phim không phải là kiệt tác cho những ai mong chờ sự tròn trịa đến từ kịch bản, diễn xuất. Nhưng nó gợi nhớ đến những bộ phim học đường Nhật Bản và Đài Loan những năm đầu 2000.

Những bộ phim sinh ra để chiều lòng thị hiếu của những cô cậu học sinh mà chẳng biết rằng có ngày sẽ trở thành một phần ký ức của rất nhiều người.

Cảnh phim 23,5 độ nghiêng

Cảnh phim 23,5 độ nghiêng

Theo cách đó, 23,5 độ nghiêng giữ cho mình sự trong trẻo của tuổi trẻ. Sự ngọt ngào của tình yêu chưa hề quá đà trong việc bi kịch hóa một mối tình đồng giới như nhiều phim điện ảnh sa đà vào.

Những phiền muộn có đấy, nhưng nhanh chóng thoáng qua và chỉ còn lại chút dư vị ngọt ngào của mối tình đầu.

Xem 23,5 độ nghiêng, chắc hẳn bạn sẽ suy nghĩ về tình yêu, sẽ muốn nói với người bạn đang thầm thích một cách tự nhiên rằng: "Tớ yêu cậu!". Vì cảm xúc ấy như Mặt trời, như Trái đất, vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.

Dù rất ít phim khai thác chủ đề LGBT, nhưng trong khu vực châu Á, Thái Lan có cách triển khai rất duyên và nhẹ nhàng về một vấn đề chưa cởi mở trong văn hóa Á Đông.

Trước đó, bộ phim Still 2gether với chủ đề "tình trai" cũng gây được hiệu ứng tốt trong dư luận.

Hai nữ chính Pattranite Limpatiyakorn và Milk Pansa Vosbein cũng từng "sánh duyên" bên nhau trong loạt phim Bad Buddy năm 2021.

Phim Thái Lan Phim Thái Lan 'Gia tài của ngoại' gây sốt với bản lồng tiếng Việt

Bộ phim đề tài gia đình nhẹ nhàng của Thái Lan 'Gia tài của ngoại' dự kiến sẽ chinh phục mọt phim Việt với chiếc áo mới đầy thú vị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên