11/05/2018 14:40 GMT+7

Mời lò về quê tui!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông à, khi nào lò về quê tui để đốt củi? - Yên tâm, rồi sẽ về. Nhưng tui mời lò về quê tui trước, quê tui nhiều củi hơn, củi to hơn.

Mời lò về quê tui! - Ảnh 1.

- Ái chà, bây giờ có nhiều người muốn đưa về quê mình quá hè, như ông còn muốn giành trước nữa.

- Do dân quê tui chịu không thấu lâu rồi, củi khô củi tươi đầy mà bao năm không bị đốt, nay lò nóng lên rồi thì ai cũng muốn đốt cho hả dạ.

- À mà này, củi đâu mà nhiều vậy nhỉ?

- Thì củi tham nhũng, củi quan liêu, củi nhũng nhiễu... Cả rừng ấy chứ, toàn hại dân hại nước.

- Thế củi nhiều vậy liệu lò có chứa đủ không?

- Dư, có quyết tâm là được. Không lò nhỏ có lò to, không lò bát quái thì thả biển như Bin Laden, không biển thì phóng vô vũ trụ. Tha hồ, củi tươi củi khô hay củi gì cũng cháy ngon lành.

- À há. Vậy mời lò về quê tui trước đi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: củi