
NSND Tạ Minh Tâm, nhạc trưởng Lê Ha My cùng dàn nhạc và hợp xướng mang đến không khí hùng tráng cho đêm khai mạc với tác phẩm "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" - Ảnh: H.VY
Sự kiện ghi dấu lần thứ 14 và kỷ niệm 20 năm Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2025, được Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức.
Liên hoan năm nay quy tụ bảy chương trình nghệ thuật đa dạng, chất lượng: vũ kịch Hồ thiên nga, hòa nhạc giao hưởng, thanh nhạc… diễn ra từ ngày 15 đến 24-8 tại Nhà hát TP.HCM.
Ngay sau khi đăng tải, đường link đăng ký nhận vé các đêm diễn đều "cháy vé", cho thấy công chúng yêu nghệ thuật luôn mong đợi sự trở lại của Giai điệu mùa thu.
Giai điệu mùa thu hướng về nguồn cội
Mở màn với những tác phẩm thân thuộc và đầy tình cảm của âm nhạc Việt: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Khát vọng, Lên ngàn, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Rạng rỡ Việt Nam... không khí âm vang, hào hùng phần đầu đêm khai mạc khiến nhiều khán giả xúc động.
Qua phần chuyển soạn của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và chỉ huy của nhạc trưởng Lê Ha My, giám đốc Nhà hát HBSO, những ca khúc đã quá quen thuộc được thể hiện sống động và đầy tươi mới.
Mạch cảm xúc âm nhạc kết hợp cùng màn trình diễn thăng hoa của các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, dàn hợp xướng và dàn nhạc HBSO… mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả.

Từ trái sang: NSƯT Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác với tác phẩm Rạng rỡ Việt Nam do nhạc trưởng Lê Ha My chỉ huy - Ảnh: H.VY
Phần hai đêm khai mạc là các bản hòa nhạc đa cung bậc cảm xúc như: Overture Mùa xuân thế kỷ của nhạc sĩ Hoàng Cương, Duet Mị Châu - Trọng Thủy trích từ vũ kịch "Ngọc trai đỏ" của nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Tượng đài vô danh của nhạc sĩ Đức Trịnh, Rhapsody Việt Nam của nhạc sĩ Vũ Hồng Quân…
Dưới sự dàn dựng và chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, mỗi tác phẩm như tái hiện một phần lát cắt của lịch sử dân tộc, nhắc nhớ những ký ức không quên của quá khứ và gợi mở dự cảm cho tương lai.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và dàn nhạc hạnh phúc với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả - Ảnh: H.VY
Là khán giả thân quen của liên hoan Giai điệu mùa thu, cũng là người từng học thanh nhạc, MC Phạm Hùng bày tỏ niềm vui khi được thấy mỗi năm liên hoan càng hay và đặc sắc hơn, cả về nội dung biểu diễn, chất lượng nghệ thuật lẫn không gian nhà hát được bày trí sang trọng, chỉn chu.
Đêm khai mạc mang đến nhiều nét mới, khoác lên tinh thần mới cho các ca khúc quen thuộc. Đặc biệt, anh vui khi thấy khán giả đến khán phòng chật kín và có rất đông các bạn trẻ.
Mọi người thực sự thưởng thức và nhiệt tình cổ vũ khi kết thúc từng tiết mục. Sự động viên đó sẽ là động lực lớn cho các nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc hàn lâm vốn kén khán giả này.
"Qua đêm hòa nhạc Bay lên Việt Nam, chúng tôi mong muốn hướng về nguồn cội với kho tàng khí nhạc Việt Nam, với sự tôn vinh những nhạc sĩ Việt, nhà soạn nhạc Việt và các tác phẩm Việt Nam đã đi cùng năm tháng, cùng sự phát triển nghệ thuật nước nhà" - nhạc trưởng Lê Ha My chia sẻ.

Khoảnh khắc cảm xúc của nhạc trưởng Lê Ha My và NSƯT Phạm Trang trong tiết mục "Khát vọng" - Ảnh: H.VY
Dấu ấn 20 năm của Giai điệu mùa thu
Sau buổi khai mạc tôn vinh âm nhạc Việt Nam, công chúng sẽ được theo dõi các chương trình đặc biệt ở cả 3 loại hình: nhạc kịch, vũ kịch và giao hưởng trong những đêm tiếp theo.
Được mong đợi nhất là Hồ thiên nga - vở ballet kinh điển như "sách giáo khoa của nghệ thuật ballet" sẽ lần đầu được HBSO dàn dựng và ra mắt trích đoạn vào tối 23-8.
Bản giao hưởng số 1 Titan (Người khổng lồ) của Gustav Mahler và Bản giao hưởng số 9 cung Rê thứ của Beethoven, hai tác phẩm đồ sộ và thách thức đối với mọi dàn nhạc cũng được HBSO ra mắt trong hai đêm liên hoan.
Nhạc trưởng Lê Ha My từng bày tỏ để biểu diễn những tác phẩm trên với 100% nghệ sĩ Việt là niềm tự hào lớn, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể HBSO hơn 30 năm qua.

Niềm vui của tập thể nghệ sĩ, dàn nhạc HBSO cuối đêm khai mạc Giai điệu mùa thu 2025 - Ảnh: H.VY
Theo ông Trần Thế Thuận - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Giai điệu mùa thu là liên hoan nghệ thuật hàn lâm duy nhất trong nước, có quy mô, uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng yêu nghệ thuật. Liên hoan không chỉ tôn vinh và đưa nhạc kịch, vũ kịch và nhạc thính phòng đến gần hơn với khán giả, mà còn góp phần khẳng định TP.HCM là một trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Chặng đường 20 năm không quá dài, nhưng với loại hình nghệ thuật được cho là không dễ tiếp cận số đông khán giả, liên hoan cho thấy sự nỗ lực không ngừng của sở, HBSO và các nghệ sĩ. Hành trình chinh phục đỉnh cao nghệ thuật vì thế càng thêm ý nghĩa. "Bước vào chặng đường mới, liên hoan hướng tới tầm vóc sự kiện âm nhạc hàn lâm quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Với tình yêu, niềm tin, tâm huyết của nghệ sĩ và sự đồng hành của đông đảo khán giả, chúng tôi tin Giai điệu mùa thu sẽ tiếp tục bay cao bay xa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa nghệ thuật của nước nhà" - ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận