- Tăng chậm mới khó chứ tăng nhanh thì dễ òm.
- Ăn nói ngược đời. Sao chạy nhanh dễ hơn chạy chậm?
- Với cái món GDP này thì ngược lại. Tôi nói không sai vì có ông địa phương nào chịu tăng chậm đâu. Tỉnh nào cũng muốn thành ngôi sao, GDP năm này cao hơn năm trước.
- Nhưng giờ thì khó rồi. Đâu còn lắm tiền để đổ vào những dự án hoành tráng như trước. Chưa kể dư luận săm soi. Khó à nghen. Có cách nào để GDP chạy nhanh hơn không?
- Ông giả làm người thông minh đột xuất.
- Sao mắng tôi? Thì bí mới hỏi chứ?
- Ông có thấy cái vụ nâng đường chống ngập không? Đấy tăng GDP nhanh là ở chỗ đấy. Nhà nước chi tiền tỉ để chống ngập.
Mấy ông chức năng chọn phương án nâng đường cho cao để chống ngập. Đường cao đương nhiên là hết ngập. Xem như dự án phát huy hiệu quả.
Nhưng nước đổ vào nhà dân. Thế là lại chi tiền tỉ ra để khắc phục. Mà cái này mới là chi lớn đây. Dân phải chi tiền sắm máy bơm, bỏ công sức để bơm tát nước, rồi bỏ tiền sửa chữa đồ đạc hư hỏng do ngập nước.
Khi hết chịu nổi thì bỏ tiền nâng nền nhà. Anh nào khấm khá thì dỡ nhà ra xây lại... Một đống tiền đổ ra là làm cho GDP tăng nhanh chứ có gì đâu...
- Quá hay. Mô hình chuẩn. Cái này là Nhà nước và nhân dân cùng làm GDP tăng trưởng. Vậy mà không biết...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận