
Quầy bán vé dành cho công chúng muốn tham dự đám cưới ở Seoul - Ảnh: KOREA HERALD
Một cặp đôi ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc tổ chức đám cưới mở cho công chúng, ai cũng có thể tham dự nếu mua vé qua nền tảng Nol Ticket.
Đám cưới “kỳ lạ”
"Đây là một đám cưới bình thường. Nhưng bất kỳ ai mua vé đều có thể đến", tấm poster viết.
Lễ cưới dành cho người lạ tên "Untitled: Weddings" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Báo Korea Herald ghi nhận nhiều người dân Seoul tưởng đây là sự kiện trình diễn hay bữa tiệc thông thường.
Đến ngày cưới 27-9, một cô dâu, một chú rể thật cùng khoảng 500 khách đã xuất hiện - trong đó nhiều người chưa từng quen biết chủ nhân bữa tiệc.
Chú rể Jo Kyu Kwon, nhân viên một công ty quảng cáo, cho biết anh muốn phá vỡ tập tục cưới xin rườm rà ở Hàn Quốc. “Đám cưới chỉ cần hai người và một bữa tiệc. Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ”, anh Jo nói.
Theo anh, tiệc cưới đã biến thành gánh nặng tiền bạc ở nước này, trong khi đáng ra phải giống một ngày hội vui.
Giá vé tham dự là 50.000 won (khoảng 940.000 đồng), 100.000 won (khoảng 1,8 triệu đồng) hoặc 150.000 won (khoảng 2,8 triệu đồng). Mức giá thông thường cho tiền mừng đám cưới là 50.000 won.

Poster đám cưới dùng để bán vé trên nền tảng Nol Ticket - Ảnh: KOREA HERALD
Tuy khá lạ lẫm ở Seoul, ý tưởng tổ chức đám cưới với người lạ của anh Jo đã có ở những nơi khác.
Raquel Bour, 32 tuổi, đến từ Mexico, cho biết cô đã từng chứng kiến những sự kiện tương tự ở Los Angeles và các khu vực khác của bang California (Mỹ).
“Điều này khá phổ biến với những người có sức ảnh hưởng và những người tương tự”, cô Bour nói. “Tôi không ngờ điều này lại xảy ra ở Hàn Quốc”.
Ngày trọng đại
Ngày trọng đại diễn ra như một lễ hội: DJ khuấy động sàn nhảy, khách uống rượu, chơi cờ, nằm trên ghế lười hay dựa vào ban công xem pháo hoa. Góc khác có thầy bói xem số mệnh.
Trang phục cũng là điều gây chú ý. Thay vì màu đen trang nhã như truyền thống, khách mặc váy trắng, đội vương miện, thậm chí hóa trang.

Khách tham dự đám cưới hóa trang thành ếch - Ảnh: KOREA HERALD
“Chúng tôi thấy sự kiện trên Instagram và chuẩn bị trang phục cùng nhau”, một khách 26 tuổi kể. “Nếu sau này tôi cưới, tôi cũng muốn làm như thế này”.
Nhiều người coi đây là trải nghiệm đáng nhớ. Cô Song Chae Woo, ngoài 30 tuổi, hóa trang thành một chú ếch. Cô lần đầu biết đến đám cưới của anh Jo qua một bài báo.
“Tôi mới kết hôn cách đây không lâu”, cô nói. “Nếu tôi biết đám cưới có thể diễn ra như thế này thì tôi đã làm theo rồi”.
Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Một khách người California (Mỹ) cho rằng sự kiện giống một show bán vé hơn là lễ cưới thật: “Khách mời chẳng muốn làm quen với người lạ, nên nhiều người bối rối không biết phải trò chuyện cùng ai”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận