
Fátima Bosch trong chương trình Nightline - Ảnh: People
Kể từ khi giành danh hiệu toàn cầu vào tháng trước, Hoa hậu Miss Universe 2025 (27 tuổi) đến từ Mexico - Fátima Bosch - ngồi lại với MC JuJu Chang của chương trình Nightline để nói về những tranh cãi đã theo cô kể từ đêm thi, bao gồm cáo buộc rằng ban tổ chức dàn xếp kết quả chiến thắng và các tin đồn cô sắp từ bỏ vương miện.
Hoa hậu Miss Universe phản bác gian lận kết quả
Trong cuộc phỏng vấn, Fátima Bosch bắt đầu bằng việc hồi tưởng lại khoảnh khắc cô được trao vương miện tại cuộc thi Miss Universe 2025 vào ngày 21-11. "Khoảnh khắc đó cảm giác như một giấc mơ trở thành hiện thực" - người đẹp chia sẻ.
Nhưng giấc mơ đó bị che phủ bởi những ngày tháng ồn ào, bao gồm việc Fátima Bosch trở thành tâm điểm tranh cãi vào ngày 4-11 sau một cuộc đối đầu căng thẳng với ông Nawat tại lễ trao sash.
Fátima Bosch phản hồi về những chỉ trích xoay quanh chiến thắng của cô tại Miss Universe - Video: ABC News
Trong khi nhiều khán giả khen ngợi người đẹp vì hành động dứt khoát trong khoảnh khắc đó, Fátima Bosch thừa nhận cô đã rất sợ hãi.
"Vâng, tôi rất sợ vào thời điểm đó. Tôi cũng lo rằng việc lên tiếng có thể khiến tôi mất vương miện. Nhưng tôi không thể im lặng bởi trong mọi trường hợp, phẩm giá của bạn quan trọng hơn bất kỳ giá trị nào hay giấc mơ nào bạn có" - Fátima Bosch kể.
Tuy nhiên, việc lên tiếng chỉ dẫn đến nhiều tin đồn hơn, bao gồm cả những cáo buộc rằng sự thách thức của cô được "đền đáp" bằng chiếc vương miện.
Cô kiên quyết bác bỏ ý tưởng rằng chiến thắng của mình không phải là do nỗ lực. "Không. Tôi nỗ lực như tất cả các thí sinh khác. Và chuyện này thật nực cười. Nhưng tôi cảm thấy mình đã làm nên lịch sử, vậy tại sao không?" - Fátima Bosch khẳng định.

Fátima Bosch phủ nhận "mua giải" ở Miss Universe - Ảnh: IGNV
'Tôi không bao giờ từ bỏ chiếc vương miện này'
Đáng chú ý, cựu giám khảo cuộc thi Omar Harfouch, người thông báo từ chức khỏi ban giám khảo vài ngày trước đêm chung kết, cáo buộc Tổ chức Miss Universe lập một hội đồng giám khảo tạm thời để chọn 30 thí sinh vào vòng chung kết trước khi các thí sinh từ 136 quốc gia bước lên sân khấu vòng sơ khảo.
Ông Omar Harfouch cũng khẳng định chiến thắng của FátimaBosch là "giả tạo", cáo buộc Chủ tịch Miss Universe, Raúl Rocha, có mối quan hệ làm ăn với cha của Fátima Bosch.

Ông Omar Harfouch đề nghị tước vương miện Miss Universe 2025 - Ảnh: People
Fátima Bosch phản bác mạnh mẽ điều này: "Họ tạo ra chiến dịch thù ghét này. Cha tôi không liên quan gì đến tổ chức Miss Universe và chuyện đó thật điên rồ. Làm sao bạn có thể mua một chiếc vương miện? Có thể ở Walmart (tập đoàn bán lẻ đa quốc gia của Mỹ) bạn mua được một chiếc vương miện, nhưng chắc chắn không phải ở Miss Universe".
Khi được hỏi về tin đồn cô đang cân nhắc từ bỏ vương miện, Fátima Bosch phủ nhận: "Tất nhiên là không. Tôi không bao giờ từ bỏ chiếc vương miện này. Tôi không ở đây vì danh tiếng hay làm người mẫu hay tìm kiếm một người chồng.
Tôi ở đây vì Chúa đặt một sứ mệnh trong trái tim tôi. Tôi có một sứ mệnh và tôi sẽ thực hiện suốt những năm tháng tiếp theo, để phục vụ người khác, để giúp đỡ".
Fátima Bosch cho biết hiện cô đang tập trung sử dụng nền tảng của mình để đại diện cho quyền năng của phụ nữ và nâng đỡ người khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận