21/04/2017 13:03 GMT+7

Minh bạch công khai không ai ứng thí

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đố ông nhé: một người làm quan cả họ được nhờ. Vậy cả họ làm quan thì ai được nhờ?

- Cả nước được nhờ?

- Nhờ nỗi gì! Vụ “cả họ làm quan” ở Hải Dương, vì lùm xùm quá nên Chính phủ vừa kêu nơi này giải trình báo cáo kìa!

- Sao kỳ vậy? Chẳng lẽ cha làm quan thì con phải đi cày, chồng làm to thì vợ ở nhà nấu bếp? Rồi anh em dòng họ nội ngoại hai bên, chẳng lẽ kẻ đi buôn người mở lò gạch? Người ta giỏi giang, có học hành, đi lên đúng đường lối thì người ta được làm chức này chức nọ, cớ sao lại làm khó?

- Chẳng làm khó đâu, chỉ là kỳ quá. Nè, ở tỉnh nọ, cha làm chi cục trưởng kiểm lâm lại quy hoạch cô con gái làm chi cục phó; ông chồng làm chi cục trưởng quản lý thị trường, quy hoạch bà vợ làm chi cục phó.

Chưa hết, ở tỉnh kia, ông sếp cấp bí thư có một lô một lốc vợ, em vợ, em ruột, anh rể giữ quá trời chức cấp sở...

- Nhiều nơi cũng vậy hết ông ơi! Cái đó là tính kế thừa, tính truyền thống...

- Cái kiểu cất nhắc người thân như vậy không ổn đâu. Phải thi tuyển chức danh, công khai minh bạch. Như vậy dân mới không dị nghị...

- Lúc đó khỏi cần dị nghị, vì không ai ứng thí làm quan đâu!

- Sao vậy?

- U u minh minh thì còn kiếm chút cháo, chớ công khai minh bạch có chấm mút được gì đâu mà chen chúc xí chỗ ông ơi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên