03/05/2017 16:15 GMT+7

Miền Bắc, miền Trung đều nắng nóng, người dân nhọc nhằn mưu sinh

NAM TRẦN - DOÃN HÒA
NAM TRẦN - DOÃN HÒA

TTO - Trưa 3-5, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội đo được xấp xỉ 36 độ C. Trong khi ở TP Vinh, nhiệt độ ngoài trời lên đến 41-42 độ C, nắng rát mặt.

Một công nhân vệ sinh môi trường bịt kín người làm việc dưới trời nắng giữa trưa trên đường vành đai 3 - Ảnh: NAM TRẦN
Một công nhân vệ sinh môi trường bịt kín người làm việc dưới trời nắng giữa trưa trên đường vành đai 3, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Người Hà Nội bịt mặt, chui hầm

Trong cái nắng đầu hè gay gắt và oi bức, người ra đường ở thủ đô phải tìm mọi cách tự bảo vệ, từ gầm cầu, tán cây, góc quán cóc hay những cốc trà đá.

Nhiều người lao động như công nhân trên công trường, nhân viên vệ sinh môi trường hay những bác xe ôm, anh bốc vác… vẫn phơi mình giữa nắng trời để làm việc, viện đến nhiều phương pháp tránh nắng khác nhau.

Một vài hình ảnh về cuộc sống của người Hà Nội trong cái nắng đầu mùa hè:

Ông cụ già phải chui vào một bụi cây để trành nắng trên đường Dương Đình Nghệ - Ảnh: NAM TRẦN
Cụ ông chui vào bụi cây để tránh nắng trên đường Dương Đình Nghệ - Ảnh: Nam Trần
Nhiều người cũng chọn cho mình những nơi mát hơn như hầm đi bộ để tránh nóng - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều người chọn chui xuống hầm đi bộ vốn mát hơn bên ngoài để tránh nóng - Ảnh: Nam Trần

Một người đàn ông bán giày gạt vội những giọt mồ hôi trên trán - Ảnh: NAM TRẦN
Người bán giày gạt vội mồ hôi trên trán - Ảnh: Nam Trần
Những quán cóc trà đá vỉa hè là nơi nhiều người chọn lựa để tránh cái nắng nóng - Ảnh: NAM TRẦN
Quán cóc trà đá vỉa hè được nhiều người chọn lựa để tránh nắng nóng - Ảnh: Nam Trần
Một anh xe ôm bịt kín như Ninja để di chuyển ngoài trời chở khách - Ảnh: NAM TRẦN
Một anh xe ôm bịt kín như ninja để di chuyển ngoài trời chở khách - Ảnh: Nam Trần
Bịt kín mặt và tay khi ra đường. Ảnh: Nam Trần
Khách du lịch nước ngoài dùng nón để đội tránh nắng - Ảnh: NAM TRẦN
Khách du lịch nước ngoài đội nón lá để tránh nắng - Ảnh: Nam Trần
Một người đàn ông chở xích lô tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây lớn trên đường Chu Văn An - Ảnh: NAM TRẦN
Người lái xích lô tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây lớn trên đường Chu Văn An - Ảnh: Nam Trần
Bạn nữ dùng áo khoách choàng lên người trong lúc đợi xe trên đường Trần Duy Hưng - Ảnh: NAM TRẦN
Bạn nữ trùm áo khoác che đầu trong lúc đợi xe trên đường Trần Duy Hưng - Ảnh: Nam Trần
Nhiều người chọn cho mình bãi cỏ dưới gầm đường vành đai 3 trên cao để tránh nắng nóng - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều người chọn bãi cỏ dưới gầm đường vành đai 3 trên cao để tránh nắng nóng - Ảnh: Nam Trần

Người Vinh mang theo nước đá

Từ 11h trưa đến 14h chiều 3-5, các tuyến phố ở TP. Vinh vắng người qua lại do nắng đang lên đến đỉnh điểm. Người ra đường đều đeo kính, bịt khẩu trang, mặc quần áo chống nắng kín mít từ đầu đến chân. Nhiều người đi xe máy còn mang thêm chai nước đá để “giải nhiệt”.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, khu vực này đang ở thời điểm nắng nóng nhất trong giai đoạn đầu mùa hè này. Nhiệt độ đo được ở các trạm khí tượng lúc 13h chiều 3-5 đều trên dưới 39 độ C, nhưng nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 41-42 độ C, kèm theo hiệu ứng gió Lào (gió Phơn Tây Nam), gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Dự báo từ ngày 4-5, một đợt không khí lạnh về sẽ làm nhiệt độ giảm dần, kết thúc đợt nắng nóng đầu tiên này.

Giữa cái nắng rát mặt, người lao động thành phố vẫn phải căng mình mưu sinh. Gần 10h sáng, nắng nóng hầm hập, các quạt điện cỡ lớn tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hoạt động hết công suất để làm mát cho phụ huynh đưa trẻ đến khám chữa bệnh.

Các công nhân xây dựng thì phải tính toán làm sớm vào buổi sáng và nghỉ muộn vào buổi chiều để tránh nắng mà vẫn kịp tiến độ thi công.

Một số hình ảnh người dân TP Vinh chống chọi với nắng nóng:

Một người đàn ông mệt mỏi kéo hàng trên đường Kim Đồng, TP Vinh trưa 3-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Một người đàn ông mệt mỏi kéo hàng trên đường Kim Đồng - Ảnh: Doãn Hòa
Người lao động căng mình mưu sinh trong trời nắng đổ lửa - Ảnh: Doãn Hòa
Người lao động căng mình mưu sinh trong trời nắng đổ lửa - Ảnh: Doãn Hòa
Trang phục kín mít từ đầu đến chân thường thấy trên phố ngày nắng nóng - Ảnh: Doãn Hòa
Trang phục kín mít từ đầu đến chân thường thấy trên phố ngày nắng nóng - Ảnh: Doãn Hòa
Phải đứng chờ đèn đỏ với nhiều người cũng là “cực hình” - Ảnh: Doãn Hòa
Đứng chờ đèn đỏ trở thành “cực hình” - Ảnh: Doãn Hòa
Hai nam lao động ướt sũng mồ hôi làm việc giữa nắng nóng trưa 2-5 tại một công trình xây dựng ở gần chợ Vinh - Ảnh: Doãn Hòa
Hai thanh niên ướt sũng mồ hôi khi làm việc giữa nắng nóng tại một công trình xây dựng ở gần chợ Vinh - Ảnh: Doãn Hòa
Một người đi xe máy vừa uống nước đá để “giải nhiệt” - Ảnh: Doãn Hòa
Một người đi xe máy uống nước đá để “giải nhiệt” - Ảnh: Doãn Hòa
Ông Đặng Văn Minh làm nghề cắt khóa ở chợ Vinh than thở rất mệt mỏi vì nắng nóng - Ảnh: Doãn Hòa
Ông Đặng Văn Minh làm nghề cắt khóa ở chợ Vinh mệt mỏi vì nắng nóng - Ảnh: Doãn Hòa
Cây xanh là chỗ nghỉ trưa lý tưởng với nhiều lao động - Ảnh: Doãn Hòa
Cây xanh là chỗ nghỉ trưa lý tưởng với người lao động - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ nữ chở thuê hàng giữa cái nắng như thiêu như đốt - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ nữ chở thuê hàng giữa cái nắng thiêu đốt - Ảnh: Doãn Hòa
Quạt điện cỡ lớn ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An hoạt động hết công suất - Ảnh: Doãn Hòa
Quạt điện cỡ lớn ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An hoạt động hết công suất - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ huynh phải đưa con ra khu vực thoáng mát chờ tới lượt khám bệnh - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ huynh đưa con ra khu vực thoáng mát chờ tới lượt khám bệnh - Ảnh: Doãn Hòa
NAM TRẦN - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên