08/04/2019 11:17 GMT+7

Mick Schumacher sẽ vượt qua cha mình?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hơn 5 năm sau tai nạn trượt tuyết kinh hoàng suýt tước đi mạng sống của Michael Schumacher, giờ đây cái tên lừng danh của tay đua huyền thoại người Đức đã trở lại khuấy động đường đua Công thức 1 (F1).

Mick Schumacher sẽ vượt qua cha mình? - Ảnh 1.

Ở tuổi 20, Mick Schumacher đã bắt đầu thử sức với F1 - Ảnh: DTM

Tất nhiên, chúng ta không nói về Michael Schumacher - người đã tròn 50 tuổi và giã từ đường đua cách đây 13 năm, mà là về Mick Schumacher - con trai anh.

Chỉ vừa đón sinh nhật thứ 20 được 2 tuần, Mick Schumacher đang tạo ra một cơn sốt sau khi thể hiện khá tốt trong buổi chạy thử F1 cách đây vài ngày.

Bước vào con đường thể thao đỉnh cao dưới cái bóng khổng lồ của người cha chưa bao giờ là một thách thức dễ dàng. Thế giới từng chứng kiến rất nhiều "con trai huyền thoại" thất bại và dần chìm vào quên lãng theo cách như thế. Họ phải chịu quá nhiều sức ép cùng kỳ vọng và không bao giờ thoát khỏi những sự so sánh với cha của mình.

Với Mick, sức ép của anh còn lớn hơn thế nữa. Chính anh là người đã chứng kiến tai nạn kinh hoàng của cha mình khi cả hai cùng trượt tuyết ở dãy núi Alps cuối năm 2013. Khi đó Mick chỉ mới 14 tuổi.

Kể từ sau cú tai nạn đáng sợ dẫn đến hôn mê sâu đó, Schumacher cha gần như không còn xuất hiện trước công chúng. Gia đình của anh cũng kiệm lời về tai nạn đó để tập trung điều trị cho huyền thoại đua xe người Đức. Vậy nên khi Mick bắt đầu nối nghiệp cha mình, anh nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Với nhiều người, Mick giờ đây đại diện cho cả dòng họ Schumacher lừng danh. Cần biết Schumacher là một gia đình có truyền thống đua xe hùng mạnh, Ralf (chú ruột của Mick) hay Sebastian Stahl (chú họ) đều là những tay đua lừng danh.

Trong những bước đi chập chững trong nghề đua xe, Mick nhận được sự giúp đỡ đáng kể của Fritz Van Amersfoort - người sáng lập đội đua Hà Lan nổi tiếng mang tên ông. Amersfoort đã trao cho Mick một suất ở đường đua F4 vào năm 2015 - thời điểm anh chỉ mới 16 tuổi.

"Nếu bạn hỏi tôi vào khi đó liệu cậu ấy có thể đến với F1 không, tôi sẽ trả lời là không. Nhưng lúc này thì khác. Mick có điều kiện tài chính tốt - điều mà các tay đua luôn cần, nhưng quan trọng hơn, cậu ấy có kỹ năng và được hỗ trợ bởi mẹ mình.

Gia đình Schumacher là những người tuyệt vời. Mọi người thường nghĩ Michael là mẫu người Đức kiêu ngạo điển hình, nhưng tôi không nghĩ vậy. Mick là một người chăm chỉ và có tính cách mạnh mẽ giống hệt cha mình. Cậu ấy là một Schumacher thực thụ", trang News.com dẫn lời Amersfoort khi đánh giá về hậu bối.

Tháng 10 năm ngoái, Mick đạt được cột mốc đáng kể đầu tiên cho sự nghiệp của mình - vô địch giải đua F3 châu Âu. Danh hiệu này giúp Mick có được giấy phép để đến với đường đua F1. Chính Michael Schumacher cũng từng vô địch F3 của Đức trước khi thực hiện hành trình huyền thoại 7 lần vô địch F1 thế giới.

Và đầu tháng 4 rồi, Mick được tham gia đua thử ở F1, trước thềm giải Bahrain. Mick nhanh thứ 2 chỉ sau Max Verstappen, cũng là con trai của một tay đua lừng danh khác (Jos Verstappen). Max hơn Mick gần 2 tuổi và là một minh chứng cho thấy một tay đua trẻ cũng có thể vượt qua sức ép từ sự nổi tiếng của cha mình.

Tất nhiên, chặng đường của Mick đến với F1 vẫn còn khá dài. Cuộc đua cách đây vài ngày chỉ mới là một cuộc đua thử, trước mắt anh sẽ trở lại với mục tiêu chính của mình trong năm 2019 - đường đua F2.

"Tôi chưa sẵn sàng cho F1"

Suốt nhiều năm qua, Mick luôn rất thận trọng trong những phát biểu có liên quan đến cha mình. Anh chỉ khẳng định người cha Michael Schumacher là thần tượng của chính anh chứ chưa từng bày tỏ khát khao vượt mặt cha mình. Sự thận trọng, khiêm tốn đó tiếp tục được thể hiện sau khi anh hoàn tất cuộc đua thử ở F1.

"Rõ ràng đây chỉ mới là năm đầu tiên của tôi ở F2 mà thôi. Tôi chỉ muốn đến F1 khi đã trở thành một tay đua thực thụ, với tất cả những sự chuẩn bị hoàn hảo. Có thể đó là trong năm sau, hoặc năm sau nữa. Nói chung tôi sẽ đi từng bước một" - Mick Schumacher nói.

Siêu xe huyền thoại của Michael Schumacher bán với giá 7,5 triệu USD Siêu xe huyền thoại của Michael Schumacher bán với giá 7,5 triệu USD

TTO - Trong cuộc đấu giá vừa diễn ra tại nhà đấu giá Sotheby, chiếc Ferrari F2001 về nhất tại cuộc đua Monaco Grand Prix năm 2001 được bán với mức giá kỷ lục 7,504 triệu USD.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên