07/06/2014 20:36 GMT+7

Mèo trắng, mèo đen

HOÀNG THIẾU PHỦ
HOÀNG THIẾU PHỦ

TTC - Bất luận mèo trắng, mèo đen - miễn là nó bắt chuột (Tào Tháo tân thư)

cLhpCpPU.jpg

Trong các bộ truyện Tàu như Thuyết Đường, La Thông tảo Bắc,Tiết Nhơn Quí, Phấn Trang Lầu… có dòng họ La gồm toàn những võ tướng có thành tích đánh đông dẹp bắc như La Nghệ, La Thành, La Thông, La Xáng, La Côn… Đến thế kỷ hai mươi hăm mốt, trong hàng hậu duệ của La Côn nẩy sinh một viên tướng tên La Du, cực kỳ hiếu chiến.

Vào đầu tháng 5-2014,Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào biển Đông, ngang nhiên hạ đặt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, tính kế lâu dài. La Du được phong làm Đô đốc giàn khoan. Trong buổi lễ đăng giàn bái tướng, La Du huênh hoang nói trước ba quân:

- Hôm nay chúng ta chính thức khai trương cái giàn khoan lớn nhất thế giới này. Nó dài 114m, rộng 90m, cao hơn 137m. Nặng 31.000 tấn. Mũi khoan có thể xuyên tới độ sâu 12.000m. Chi phí lên đến 6 tỉ nhân dân tệ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải hút cho bằng hết 30 tỉ tấn dầu và 16.000 tỉ m3 khí đốt ở biển Đông để làm giàu cho tổ quốc.

Một viên tướng đứng bên cạnh lấy bản đồ hàng hải mở ra xem rồi nói:

- Báo cáo đô đốc, địa điểm mình hạ đặt giàn khoan rõ ràng là nằm trên thềm lục địa thuộc chủ quyền của nước Việt Nam, e có điều không ổn chăng?

La Du cầm bản đồ xé cái rẹt, ném xuống sàn rồi nói:

- Bản đồ ấy vô giá trị. Chúng ta chỉ căn cứ vào cái bản đồ này.

Nói đoạn vén áo, phơi bụng như cái trống, lấy ngón tay ngoáy vào lỗ rốn mà rằng:

- Chúng ta là cái rốn của vũ trụ. Phàm đất cát, trời biển trong cõi Hoa hạ đều thuộc chủ quyền của chúng ta. Cái giàn khoan này cũng là một cái rốn di động. Hễ nó bỏ neo nơi nào thì tài nguyên nơi ấy từ chim trời cá nước đến dầu mỏ, khí đốt cũng là của ta. Hiểu chưa?

- Dạ hiểu. Nhưng còn những văn bản luật lệ quốc tế mà chúng ta đã ký như UNCLOS, DOC?

La Du lấy tay chỉ vào cái ghế nơi hổ trướng nói:

- Kia kìa. Mấy cái văn bản đó lâu nay ta đã… lót đít ngồi.

- Thế còn 16 chữ vàng trong quan hệ giữa hai nước là: Mục lân hữu hảo.Toàn diện hợp tác.Trường kỳ ổn định. Diện hướng vị lai?

- Úi dà! Sao nhớ dai dữ vậy?quên cha nó đi. Bây giờ chỉ cần nhớ 4 chữ ngắn gọn trong binh pháp Tôn Tẩn - í quên, Tôn Tử là cận công, viễn giao, nghĩa là đánh nước ở gần, kết thân với nước ở xa.

Một viên tướng khác dè dặt hỏi:

- Nhưng một khi đã đánh nhau, liệu cái giàn khoan của chúng ta có thể đứng vững được không? Nghe nói người Việt bây giờ cũng có nhiều đồ chơi thứ thiệt đấy.

- Bởi vậy nên ta mới huy động lực lượng bảo vệ dày đặc. Vòng ngoài cùng là tàu cá bọc sắt. Tiếp theo là các loại tàu ngư chính, hải giám, hải cảnh, hải tuần. Ngoài ra còn có lực lượng cơ động chính qui hiện đại gồm các tàu hộ vệ tên lửa tấn công nhanh, tàu săn ngầm. Trên trời thì có máy bay đủ loại. Binh phápTôn Tử gọi đây là chiến thuật bắp cải, vòng ngoài bảo vệ vòng trong.

Các tướng mừng rỡ khen:

- Xem ra cái giàn khoan này được đô đốc bảo vệ còn kỹ hơn cả tàu sân bay!

La Du gật đầu cười đắc chí:

- Thì nó chính là một loại tàu sân bay đội lốt dân sự, cũng giống như các loại tàu ngư chính, hải tuần, hải giám của chúng ta đều là tàu chiến đội lốt dân sự cả.Tên của giàn khoan là HAIYÁNG SHÍYOÚ 981 hay còn gọi là Hàng không mẫu hạm 9999. Bốn con số 9 này dựa vào phép đại cửu trong toán pháp. 8+1=9 và 9x9= 81. Đây là con số chí dương, cực thịnh trong quẻ Dịch.

Lại có người hỏi:

- Ủa thưa đô đốc, giàn khoan của chúng ta phải có lá cờ riêng chứ?

- Đương nhiên!

Đoạn kêu tả hữu khiêng ra một lá cờ hình lưỡi bò. Trên nền cờ đỏ có vẽ hai con mèo. Một con mèo trắng mắt đen và một con mèo đen mắt trắng. Phía dưới hai con mèo là hình hai khúc xương bắt chéo. Cờ được kéo lên đỉnh giàn khoan, bay phần phật giữa trời, ngó giống cờ của tàu cướp biển.

La Du lại hỏi:

- Trong số các người, có ai hiểu được ý nghĩa của lá cờ hai con mèo này không?

Một nhà báo ứng thanh trả lời:

- Có phải đây là sự hiển thị câu danh ngôn trong Tào Tháo tân thư: “Bất luận mèo trắng mèo đen, miễn là nó bắt chuột” không ạ?

- Chính thị. Đồng chí công tác ở báo nào?

- Tôi là phóng viên báo CẦU TOÀN.

- Ủa, báo gì mà tên nghe hiền khô vậy?

- Dạ, nói vậy mà không phải vậy... Bổn báo chủ trương ăn nói ngang ngược, viết ngược, đọc ngược. Hai chữ CẦU TOÀN đọc ngược lại từ phải qua trái là TOÀN CẦU.

La Du cười ha hả khen:

- Hảo, hảo a!...

Mấy hôm sau có chiếc tàu cướp biển Somali đi lạc vào biển Đông. Thuyền trưởng tàu Somali dùng ống nhòm thấy lá cờ hai con mèo thì có ý sợ, buột miệng than: “Chết mẹ! Bữa nay gặp phải sư phụ rồi!”. Bèn đấm ngực kêu la một tràng những tiếng Arara…Arara... rất khó hiểu, rồi ra lệnh cho thủy thủ bẻ lái, đổi hướng gấp.

SRNsaqXc.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG THIẾU PHỦ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên