30/10/2018 13:47 GMT+7

Mẹ treo cổ tự tử vì để con bị bỏng nặng

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Theo thư tuyệt mệnh của người mẹ, do để con trai bị bỏng nặng, người mẹ ân hận nên cùng với con trai tìm đến cái chết.

Mẹ treo cổ tự tử vì để con bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Người chồng khóc bên bàn thờ vợ con - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Ngày 30-10, thiếu tá Võ Châu Tuấn - phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - cho biết bước đầu cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, xác định chị N.T.C. (26 tuổi) và con trai T.C.P. (18 tháng tuổi) ở xóm Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh chết do ngạt thở vì treo cổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang, nghi do chị C. để lại. Trong thư, người mẹ cho biết rất ân hận khi để đứa con trai bị bỏng nặng.

"Mỗi khi nhìn con đau đớn vì những vết bỏng, mẹ bị ám ảnh và day dứt. Không muốn nhìn thấy con trai phải chịu nỗi đau dai dẳng nên đã tìm đến cái chết và mang theo con đi cùng", người mẹ viết trong thư.

Cuối thư chị còn nhắn nhủ người chồng cố gắng trả lại số tiền 60 triệu đồng đã vay mượn để làm nhà.

Theo một số người dân, trước đó chị C. nấu nước sôi chuẩn bị làm thịt gà nhưng không may cháu P. bò lại làm đổ nồi nước và bị bỏng nặng. Sau đó, chị C. đưa con trai ra Hà Nội điều trị một thời gian.

Trong những ngày tháng chăm con ở bệnh viện, chị C. liên tục lên mạng xã hội tự trách móc bản thân để con phải chịu đau đớn. Khi con xuất viện về nhà, chị rất buồn, ít tiếp xúc với người thân.

Nhìn di ảnh vợ con, anh Trương Công Thành (36 tuổi), khóc nấc: "Sao em lại nghĩ quẩn thế, con bị bỏng thì điều trị. Sao em cùng con lại tìm đến cái chết, sau này con (anh chị có 2 con - PV) và anh sẽ sống thế nào khi thiếu mẹ, thiếu em".

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên