19/11/2007 20:07 GMT+7

Mẹ sẽ "lớn" cùng hai con

robernguyen@
robernguyen@

TTO - Sài Gòn lại tí tách mưa. Nhanh quá! Mới ngày nào cả hai chị em đều sợ hãi thất thanh khi nhìn thấy "hiện tượng thiên nhiên" đầu tiên trong đời và theo phản xạ tự nhiên trốn vào nách mẹ.

Kitty và Tommy yêu dấu của mẹ!

lKGSBQsJ.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Sài Gòn lại tí tách mưa. Nhanh quá! Mới ngày nào cả hai chị em đều sợ hãi thất thanh khi nhìn thấy "hiện tượng thiên nhiên" đầu tiên trong đời và theo phản xạ tự nhiên trốn vào nách mẹ.

Chưa bao giờ mẹ quên được cảm giác "xòe cánh che chở cho con", sao lúc ấy mẹ "to lớn, vững chãi" đến thế?

Kitty là chị hai (Tommy luôn kêu là "chế Kit" - mẹ là người Hoa mà) nên yêu em bằng tình cảm trẻ thơ của mình. Kit biết khóc thật to: "Ba phạt con nè, tha cho em Tom đi! Nó nhỏ xíu mà"... Rồi có đồ chơi đẹp, con luôn rủ em chơi chung. Nhưng, dù chỉ bé chút xíu thôi, Tom thường lúc nào cũng giành hết đồ chơi của chị.

Tommy có gương mặt ngầu y chang ba và ra dáng "hiệp sĩ" từ khi mới 14 tháng tuổi: Hái bông bụp tặng bé gái đi nhà thờ chung, có gì cũng nhường bé Suka hàng xóm... Đặc biệt Tom luôn bênh vực mỗi khi chế bị bạn trai ăn hiếp - dù Tom mới học lớp mầm, còn chế học lớp lá.

Hai thiên thần yêu thương của mẹ!

Từng ngày bận rộn bên hai con, có đôi lúc mẹ mệt mỏi đến tận cùng, nhưng mẹ rất hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đơn sơ và ấm áp... Mai này, khi tung cánh vào đời, các con sẽ tự hào khi nhớ lại tuổi thơ của mình chưa một ngày vắng mẹ.

Mẹ đã ở bên khi các con cần mẹ nhất, dù lo toan cuộc sống vẫn luôn đeo bám ba mẹ. Mẹ sẽ âm thầm "lớn lên" cùng các con theo năm tháng, rồi mẹ sẽ bi bô học thuộc 24 chữ cái. Mẹ sẽ ráp vần cùng con! Hãy vững tin cất bước vào đời, hai con yêu thương của mẹ!

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quí báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

robernguyen@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất