Phóng to |
| Sau khi người mẹ chết não, các bác sĩ siêu âm phát hiện bé vẫn còn sống và cử động nên đã xin ý kiến gia đình hỗ trợ sự sống cho người mẹ để cứu bé (ảnh minh họa) - Ảnh: AFP |
Câu chuyện “thần kỳ” này xảy ra tại Trung tâm y tế ĐH Debrecen, Hungary. Telegraph ngày 14-11 cho biết thai phụ 32 tuổi bất ngờ lên cơn đột quỵ khi đang mang thai tuần thứ 15. Sau hai ngày được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, các chức năng của cô đều ngừng hoạt động, kể cả não.
Tuy nhiên em bé trong bụng cô “vẫn sống và cử động”, do đó các bác sĩ đã tham khảo ý kiến gia đình về việc duy trì các hệ thống hỗ trợ sự sống cho cô nhằm cứu thai nhi. Gia đình cô đồng ý.
Suốt 3 tháng sau đó, người mẹ được nuôi bằng thức ăn lỏng giàu dinh dưỡng, trong khi em bé được theo dõi bằng các cảm biến đặc biệt. Một bác sĩ tại Trung tâm y tế ĐH Debrecen cho Euronews biết người nhà em bé ở vùng quê; mỗi tuần họ đến trung tâm y tế ba lần, nói chuyện với thai nhi và vuốt ve bụng người mẹ.
“Sau 3 tháng giữ cho em bé sống, đến khi bé được 27 tuần, các bác sĩ đã mổ lấy bé ra. Hiện bé đã được cho về nhà và đang lớn lên từng ngày”, giáo sư Bela Fulesdi - giám đốc Trung tâm y tế ĐH Debrecen, nói với các phóng viên.
![]() |
| Khuôn viên ĐH Debrecen - Ảnh: Getty |
Theo yêu cầu của gia đình, tên và giới tính đứa bé được giữ kín. Đây được coi là trường hợp hi hữu trên thế giới, khi y học chỉ mới ghi nhận hai ca trẻ sinh ra từ người mẹ cần hỗ trợ sự sống từ giai đoạn đầu của thai kỳ.
Về phần người mẹ, sau ca mổ lấy thai, các bác sĩ đã ngắt các hệ thống giúp duy trì sự sống cho cô. Nhiều bộ phận gồm tim, thận, gan và tuyến tụy của cô đã được hiến tặng cho những bệnh nhân cần cấy ghép. Đây cũng là điều “chưa từng xảy ra”, theo lời giáo sư Fulesdi.
“Theo tài liệu y khoa, điều này chưa từng xảy ra trước đây: một người là người hiến tặng sau một thời gian dài được hỗ trợ sự sống như vậy", Fulesdi nói với Euronews.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận