30/10/2018 13:42 GMT+7

Mẹ bỉm sữa kiếm thêm thu nhập từ bán hàng online

DUY NGÂN
DUY NGÂN

TTO - Bán hàng online hiện đang là công việc được nhiều bà mẹ ở nhà nuôi con lựa chọn, bởi có thể vừa nuôi dạy con, vừa kiếm tiền tại nhà.


Mẹ bỉm sữa kiếm thêm thu nhập từ bán hàng online - Ảnh 1.

Chợ online nở rộ đem lại cơ hội kiếm tiền cho các bà mẹ - Ảnh: Money Control

Chị Bảo Trang (22 tuổi, TP Cần Thơ) sinh con đầu lòng cách đây 3 tháng, một cô công chúa. Mọi thứ đều mới mẻ khiến cô gái 9x này gặp rất nhiều khó khăn và áp lực. Chồng đi làm xa cả ngày, tối mới về nên chị không thể đi làm, mà dành hết mọi thời gian để ở nhà chăm sóc con gái.

Vốn là người năng động, Bảo Trang quyết định bán hàng online tại nhà để có thu nhập. Chị lên mạng tìm hiểu nguồn gốc, rồi nhập quần áo trẻ em, loại đồ si đóng kiện về bán. Nhưng tiền vốn của mặt hàng này khá cao, đồ lấy về phải giặt ủi sạch sẽ, lại rất mất thời gian. Cuối cùng chị chuyển sang bán bánh kẹo, trái cây sạch, phôi nấm.

Tình cờ chị Bảo Trang biết được một cơ sở uy tín tại TP.HCM chuyên cung cấp phôi nấm các loại, với giá rất bình dân. Chị lấy số lượng nhỏ bán thử, để khách hàng có thể tự trồng nấm sạch mà không phải mất thời gian đi mua.

Đến nay, sản phẩm phôi nấm chị Bảo Trang bán đã được nhiều người tin dùng, có cả những bà mẹ bỉm sữa khác. Trừ các chi phí, mỗi tháng như vậy chị kiếm thêm khoảng 1,5 triệu đồng.

Mẹ bỉm sữa kiếm thêm thu nhập từ bán hàng online - Ảnh 2.

Những lúc rảnh chị Trang thường đăng hình phôi nấm lên facebook rao bán - Ảnh do nhân vật cung cấp

"Bán hàng online tại nhà dù không kiếm được nhiều tiền, cũng phần nào giúp tôi độc lập tài chính. Tôi có thể tự chăm sóc con, không phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào người khác. May mắn cho tôi là có bà ngoại của bé phụ, nếu không chắc tôi phải bận rộn cả ngày", Bảo Trang chia sẻ.

Cũng theo chị Trang, khó khăn lớn nhất của việc bán hàng online là phải thường xuyên cầm điện thoại, kiểm tra tin nhắn của khách và việc giao hàng. Khi không thuê được người giao, chị Trang đành phải gửi con cho ông bà rồi tự mình đi giao hàng.

"Bán hàng online, chị em cần hết sức kiên nhẫn"

Đó là lời khuyên mà Bích Liên (24 tuổi, quận Thủ Đức, TP.HCM) gửi đến cho các bà mẹ bỉm sữa. Chị kể, thời gian đầu sau khi sinh em bé, chị phải ở nhà trông con. Do sinh non, em bé rất khó nuôi và hay bệnh. Mỗi ngày chị vừa phải cho con bú, vừa phải hút sữa để dự trữ.

Mẹ ruột của chị ở quê thỉnh thoảng lên thành phố để hỗ trợ hai vợ chồng. Đồng lương công nhân của chồng không đủ để chi tiêu. Chị nghĩ mình không thể phụ thuộc mãi vào chồng, nên bắt đầu tập tành buôn bán.

Bé nhà chị giờ đã hơn 5 tháng nên chị đỡ vất vả phần nào. Nắm được lợi thế nhà ở quê trồng nhiều loại cây trái nên chị quyết định bán các sản phẩm "handmade" như: bột nghệ, dầu dừa, trái cây sấy…

Chị Bích Liên tâm sự: "Coi vậy mà bán hàng online mà cực lắm. Có mấy lần khách đặt hàng, tôi thuê người đến tận nơi để giao thì gọi khách không bắt máy. Hàng không bán được, mất cả vốn lẫn lời. Những lúc con khóc, con bệnh mà việc bán hàng lại không thuận lợi khiến tôi cũng nản lòng. Nhưng vì con, vì gia đình, nên tôi tự dặn lòng phải kiên nhẫn và cố gắng".

Giờ đây mỗi tháng chị kiếm thêm được một khoản thu nhập nhất định đủ để mua sữa, tã cho con.

Chị cho biết, các bà mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn có thể làm thêm một số công việc để kiếm thêm thu nhập, chủ động hơn về tài chính. Tuy nhiên, giai đoạn sau sinh, sức khỏe của cả mẹ và bé chưa ổn định, các bà mẹ trẻ cần vạch ra kế hoạch hợp lý để việc buôn bán, và chăm con hiệu quả nhất.

Các mẹ cũng đừng quên việc chăm sóc bản thân, đừng quá tham công tiếc việc mà lại làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chóng mặt với bán hàng online Chóng mặt với bán hàng online

TTO - Nhiều "ông lớn" lặng lẽ rút, teo tóp đầu tư trong khi nhiều nơi lại đổ tiền "khủng" - thương mại điện tử Việt Nam cho thấy sự thay đổi ngùn ngụt trong năm 2017, càng chứng tỏ thị trường đang đến hồi khốc liệt.

DUY NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên