Sáng 20-11, chị Liễu tới quán tạp hóa gần nhà mua một chai nước ngọt và hai mẹ con cùng uống thì đau bụng dữ dội hơn. Hàng xóm phát hiện đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh nhưng Đạt tử vong ngay sau đó, đến 18 giờ cùng ngày chị Liễu vẫn bất tỉnh.
Ông Man Văn Hoàng, trưởng Công an xã Tân Nghĩa, cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc trên.
* Ngày 20-11, tiến sĩ Lê Hoàng Sơn - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - cho biết bé Nguyễn Hoàng Huy (26 ngày tuổi, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị nhiễm trùng máu do cắt lể đã qua cơn nguy kịch.
Trước đó bé vào cấp cứu trong tình trạng bị chảy máu khắp người, với hơn 30 vết thương do kim châm. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc nhiễm trùng máu do các vết kim đâm.
Theo người nhà, từ lúc mới sinh bé thường hay quấy khóc và bỏ bú. Tin lời hàng xóm, sáng 18-11 người mẹ đưa bé đến Cần Thơ gặp một thầy lang tên là dì Bảy. Tại đây, thầy lang đã dùng kim chích khắp người bé, máu ra nhiều nhưng chỉ lau sơ bằng bông gòn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận