Đi đêm có ngày gặp ma. Hôm nọ, vụ việc bại lộ, đến tai Trời cha.
Trời cha nổi giận đùng đùng, ra lệnh cho quần thần điều tra, nếu có sai phạm sẽ bị xử lý, không thể để tình trạng nhiều ông Trời như vậy.
Quần thần nghe lời răm rắp, nhưng kỳ lạ là sau đó cứ đủng đỉnh. Họ thì thầm với nhau:
- Sao ông không rốt ráo điều tra đi, Trời cha lại nổi giận đó.
- Từ từ đã, đâu còn có đó, để xem Trời cha có muốn làm nghiêm không, mấy lần thấy chỉ giơ cao đánh khẽ thôi, ồn ào tí rồi qua ấy mà.
- Ơ hay, phải kỷ luật, phải xử lý trách nhiệm chứ! Kẻo Trời cha xử lý ông đó.
- Ủa chẳng lẽ Trời cha không có trách nhiệm gì trong việc để mấy ông Trời con lộng hành à?
- Suỵt, nói nhỏ thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận