02/11/2021 21:34 GMT+7

May mà HLV Park Hang Seo còn có Hai Long

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Nếu không có sự xuất sắc của tiền vệ Nguyễn Hai Long ở trận thứ hai liên tiếp, U23 Việt Nam đã khó có thể thắng U23 Myanmar 1-0 ở lượt cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2022, qua đó giành vé dự vòng chung kết.

May mà HLV Park Hang Seo còn có Hai Long - Ảnh 1.

Hai Long (8) cùng U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Myanmar - Ảnh: VFF

Ở trận mở màn với U23 Đài Loan, Hai Long chơi rất hay khi được tung vào sân trong hiệp 2. Không chỉ suýt ghi bàn, Hai Long còn giúp U23 Việt Nam tấn công sắc nét hơn sau một hiệp đấu chơi "ngủ gà ngủ gật". Trong đó, Văn Xuân ghi bàn duy nhất của trận đấu từ đường chuyền mở toang hàng thủ U23 Đài Loan của Hai Long.

Với màn trình diễn ấn tượng đó, Hai Long được HLV Park Hang Seo bố trí đá chính trong trận quyết định vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 với U23 Myanmar.

Và quả thật, Hai Long gần như là điểm sáng duy nhất trong lối chơi khá thất vọng của U23 Việt Nam. Nổi bật là pha đá phạt góc thuận lợi của Hai Long đã giúp cầu thủ vào sân thay người Thanh Minh đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 58.

Trên thực tế, U23 Việt Nam bước vào vòng loại U23 châu Á 2022 với khá nhiều sự chê bai về chất lượng của lứa cầu thủ hiện tại. Đặc biệt là sau trận mở màn thắng chật vật đối thủ không được đánh giá cao như U23 Đài Loan.

May mà HLV Park Hang Seo còn có Hai Long - Ảnh 2.

Hai Long (8) là điểm sáng hiếm hoi của lứa U23 Việt Nam hiện tại - Ảnh: VFF

Ngay cả trận thắng quan trọng trước U23 Myanmar cũng thế! Nhìn lại 45 phút hiệp một là có thể thấy rõ. Các cầu thủ U23 Việt Nam chơi bế tắc, phạm lỗi và nhận thẻ phạt còn nhiều hơn cả U23 Myanmar vốn nổi tiếng chơi rắn. Thậm chí, những pha phạm lỗi đó đều rất đáng lên án.

Đầu tiên là pha phạm lỗi ngay phút thứ 8 của trận đấu của tiền đạo Trần Văn Đạt. Anh giật chỏ vào mặt Lin Htoe Soe ở đường biên gần góc sân đối thủ trong một pha tranh chấp. May mà trọng tài chính Muhammad Nasaruddin (Malaysia) chỉ rút thẻ vàng. Bởi với hành vi phi thể thao như thế, Văn Đạt xứng đáng nhận một chiếc thẻ đỏ như HLV Phạm Minh Đức chia sẻ trên truyền hình.

Chưa đầy 3 phút sau đó, lại đến lượt tiền vệ Trọng Long vung tay vào mặt một cầu thủ khác của U23 Myanmar khi tranh chấp. May mà trọng tài chỉ nhắc nhở. Thẻ vàng của trung vệ Quang Vinh ở phút 22 cũng là một tình huống vào bóng khá quyết liệt.

Với lối đá xấu xí như thế của các đồng đội, sự tỏa sáng của Hai Long rõ ràng có giá trị rất lớn. Nó không chỉ đem đến bàn thắng mà còn cứu rỗi cho lối chơi bế tắc, thừa bạo lực đáng bị lên án của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar.

May mà HLV Park Hang Seo còn có Hai Long - Ảnh 3.

Hai Long (8) trong trận thắng U23 Đài Loan - Ảnh: VFF

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6 sang năm tại Uzbekistan. Nghĩa là vẫn còn hơn nửa năm nữa để ông Park tìm kiếm cầu thủ mới cũng như rèn giũa thêm cho đội hình đang có trong tay. Nhưng rõ ràng, lứa cầu thủ hiện tại có quá ít tài năng để ông cũng như người hâm mộ có thể chờ đợi.

Xuân Tú, chân sút chủ lực của U23 Việt Nam, đã không ghi được bàn nào sau hai trận. Anh thậm chí còn bị thay ra trong cả hai trận đấu vừa qua. Trần Văn Đạt - chân sút được ca ngợi sau cú đúp vào lưới U23 Kyrgyzstan trong trận giao hữu thắng 3-0 - cũng không ghi bàn nào, nhưng lại nổi bật với cú giựt chỏ thô bạo ở trận đấu với U23 Myanmar.

Những cầu thủ trở về từ đội tuyển quốc gia không phải ai cũng chơi tốt như kỳ vọng. Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh là ví dụ rõ nét. Anh không ghi dấu ấn nào suốt hai trận đá chính ở U23 Việt Nam. Nói ông Park may mà còn có Hai Long là thế!

Ông Park từng đăng ký Hai Long ở ba trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE nhưng không sử dụng một phút nào. Và giờ, ông Park có lẽ sẽ đưa Hai Long trở lại đội tuyển Việt Nam sau khi trở về Hà Nội nhằm chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên