- Tui đang nghĩ xem mình có gì để bán không...
- Bộ ăn tết xong đang túng thiếu quá hả?
- Đâu có, chỉ là tính chuyện làm ăn thôi. Thấy người ta bán đủ thứ, lòng tui ngổn ngang trăm mối ham muốn.
- Ông có việc làm, thu nhập ổn định như vậy là sống được rồi, còn tính bán cái gì đây?
- Tui tính chuyện bán... rừng!
- Đừng nói giỡn cha nội, tưởng ông là thần đèn hả?
- Đến vườn quốc gia mà người ta còn dám “gán” 53 hecta để lấy 8 tỉ đồng thì rừng cỡ nào mà không bán được hả ông? Thời buổi bây giờ “có phước làm quan, chơi gian mới giàu”!
- Trời đất, tay nào mà liều mạng chơi ngông quá vậy?
- Ai trồng khoai đất này, là mấy ông “chủ vườn” chớ ai. Đúng là chơi gian kiểu này quả nhiên chơi gian đệ nhứt thiên hạ đây!
- Bộ mấy ông này không sợ hay sao mà rừng quốc gia cũng mang “làm ăn” vậy kìa? Rừng Ba Vì là đất thiêng, là nơi thần Tản Viên ngự trị. Có gian kiểu gì thì cũng chừa đất này ra chớ!
- Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê, sợ gì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận