11/07/2011 05:10 GMT+7

Mất ngủ với nhầm lẫn của y tá

THU HƯƠNG (huong14_02@...)
THU HƯƠNG (huong14_02@...)

TT - Chị gái tôi đang mang thai tháng thứ 8. Tuần trước chị đi khám thai định kỳ tại một bệnh viện phụ sản lớn ở TP.HCM bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm máu, nước tiểu. Xét nghiệm buổi sáng nhưng đến chiều mới có kết quả. Nhà xa nên chị phải ở lại chờ.

Sau khi xem kết quả xét nghiệm, bác sĩ yêu cầu chị phải nhập viện vì huyết áp cao có nguy cơ tiền sản giật nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Trong lúc chờ bố trí giường chị ngồi tạm ở phòng hành chính. Rồi chị được xếp vào một giường đặt ngoài hành lang. 4g hôm sau chị đang ngủ thì có một y tá đến gọi đi lấy máu.

Đến 6g một y tá khác lại yêu cầu chị đi lấy máu. Phần đang ngái ngủ, phần mệt do vạ vật cả ngày hôm qua và nghĩ bác sĩ muốn kiểm tra cẩn thận nên chị chẳng thắc mắc gì. Xong chị quay trở về giường ngủ tiếp.

Bất ngờ cô y tá gọi chị lúc 4g đến dựng chị dậy lớn tiếng: “Hồi sáng chị đã lấy máu rồi sao hồi nãy còn đi lấy nữa?”. Chị tôi ngơ ngác: “Tôi có biết gì đâu, thấy gọi đi thì tôi đi”. Cô y tá vẫn tiếp tục gắt gỏng: “Chị không biết hỏi à?”. “Chuyện phối hợp hay bàn giao công việc là chuyện của các cô. Tôi vào đây mà không làm theo lời các cô thì bị bỏ mặc. Hỏi mấy khi các cô trả lời cho đàng hoàng. Thế cô bảo tôi phải làm sao đây?” - bức xúc chị tôi phản ứng.

Cô y tá không nói gì mặt hầm hầm quay lưng đi một nước.

Bấy giờ chị nằm giường bên cạnh kể chuyện hồi mới nhập viện do lo sợ bị nhầm lẫn nên mỗi lần nhận thuốc hay có yêu cầu làm gì chị hay hỏi cặn kẽ. Và chẳng bao giờ y tá trả lời rõ ràng, đầy đủ rồi dần dần chỉ nói một câu: “Bác sĩ kêu làm gì thì cứ làm theo đi, thắc mắc chi”. Thế nhưng đến ngày thứ ba đích thân trưởng phòng hành chính mời chị lên nói chuyện, đại khái là chị nên hợp tác tốt với bệnh viện. Hóa ra cô y tá đã báo cáo là chị gây khó dễ. Hoảng quá chị không dám hỏi gì nữa.

Giờ thì chị tôi vẫn đang nằm viện. Bên cạnh nỗi lo bệnh tật lại gánh thêm nỗi lo sự nhầm lẫn của y tá, bác sĩ có thể ảnh hưởng đến đứa con bé bỏng trong bụng. Nỗi lo này khiến chị mất ăn mất ngủ. Vào bệnh viện mà chẳng được yên tâm.

Trong ngành y “sai một li có thể hỏng cả đời người”. Hơn ai hết các bác sĩ, y tá biết rõ điều này. Mong rằng các vị cẩn thận hơn nữa để tránh những hậu quả đáng tiếc.

THU HƯƠNG (huong14_02@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên