Mang công nghệ đến người nghèo

HÀ AN (Theo Courrier International)
HÀ AN (Theo Courrier International)

TT - 20 năm sau kể từ ngày thành lập Ủy ban Dân chủ hóa công nghệ thông tin (CDI) đầu tiên tại thành phố Santa Marta (Colombia), Rodrigo Baggio vẫn không ngừng làm việc với sứ mệnh đưa những người nghèo nhất xã hội tiếp cận với ngành công nghệ thông tin.

D7BdmANH.jpgPhóng to
Rodrigo Baggio - Ảnh: Caligraffiti.com

Được tạp chí Time (Mỹ) bầu chọn là một trong những người Mỹ Latin ảnh hưởng nhất của thế kỷ 21, Rodrigo Baggio - người Brazil, 43 tuổi - luôn cảm thấy “hài lòng, vui sướng và hạnh phúc” với những gì đạt được sau bao nhiêu nỗ lực. “Với sự ra đời của 717 CDI, chúng tôi có mặt tại 12 quốc gia trên thế giới để giúp hơn 1,45 triệu người có thu nhập thấp được tiếp cận với ngành công nghệ thông tin bổ ích” - Rodrigo tự hào chia sẻ.

Quay trở lại cái thời mà công nghệ thông tin còn quá xa lạ với người dân, nhất là với những người nghèo, thì việc Rodrigo quyết định thành lập CDI đã khiến không ít người cho anh là một “thằng điên”. Sau mọi cố gắng kêu gọi bằng thư và điện thoại, tổ chức của Rodrigo nhận được sự tài trợ là năm máy vi tính từ một hãng quần áo nổi tiếng, một căn phòng làm lớp học mà chính quyền địa phương đã cố gắng sắp xếp. Người dân của khu ổ chuột hào hứng với dự án của Rodrigo và ra sức giúp anh tu sửa khu vực lớp học.

Ngay ngày đầu khai trương, lớp học của Rodrigo đã thu hút 300 bạn trẻ và một tạp chí đã ca ngợi khi nói về ý tưởng của Rodrigo. Mục đích của Rodrigo là muốn đào tạo các bạn trẻ có được những kiến thức cơ bản để từ đó họ có thể làm thay đổi xã hội nhờ vào công nghệ thông tin. Các học viên phải hiểu biết về cộng đồng và nhận dạng một vấn đề cần phải giải quyết, đồng thời lên kế hoạch xử lý qua việc sử dụng công nghệ thông tin.

Mô hình của CDI ngày càng lan rộng đến các khu vực như trường học, trại giam, những ngôi làng hẻo lánh... Đồng thời, CDI cũng kết hợp với các quán cà phê có trang bị Internet nhằm thu hút hơn 1 triệu người mỗi tháng vì đây là nơi người nghèo tập trung nhiều nhất để tiếp cận với thế giới bên ngoài. Kết quả gặt hái được chính là việc các em nhỏ quay trở lại trường, những người phạm tội được làm lại cuộc đời, còn những người khác thì chịu khó học hỏi để tránh lãng phí thời gian...

Đây là một thành công gắn kết với giấc mơ thuở bé của Rodrigo. Anh đã là một cậu bé năng động khi luôn tham gia các hoạt động xã hội từ năm 12 tuổi. Rodrigo đến với trẻ em ở những khu ổ chuột tại Brazil bằng cách tổ chức những trận đấu bóng, đóng vai trò là người hòa giải và nhận được nhiều tin tưởng từ những đứa trẻ đường phố.

Ở tuổi 23, Rodrigo đã sở hữu một căn hộ, một chiếc xe hơi và một con tàu nhưng điều này vẫn không khiến chàng trai trẻ thỏa mãn với những gì đang có khi tự nhận thấy mình “ngày càng giàu nhưng không hạnh phúc hơn nữa”. Điều này đã làm Rodrigo trằn trọc với “giấc mơ” làm thế nào để đưa các bạn trẻ của khu ổ chuột sử dụng công nghệ thông tin để có thể tiếp cận với thế giới. Và cuối cùng, “thằng điên” ngày nào đã thành công với những dự án tưởng chừng khó có thể thực hiện.

HÀ AN (Theo Courrier International)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất