Thứ 4, ngày 29 tháng 6 năm 2022
Man Utd thắng kịch tính Leeds nhờ các ‘siêu dự bị’
TTO - Khuya 20-2, bộ đôi Fred và Anthony Elanga đã cùng nhau lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị, góp công giúp Manchester United (Man Utd) đá bại Leeds United 4-2 trên sân khách ở vòng 26 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Niềm vui của các cầu thủ Man Utd sau khi Harry Maguire mở tỉ số - Ảnh: REUTERS
Trận đấu diễn ra cởi mở khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn.
Man Utd chơi tốt hơn và có cơ hội rất rõ ràng ở phút 26 sau pha lên bóng bên cánh trái. Pogba dùng kỹ thuật vượt qua hậu vệ Leeds rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Cristiano Ronaldo. Đáng tiếc trong tư thế không người kèm và chỉ cách khung thành chừng 3m, CR7 lại đệm bóng vào ngay người thủ môn Illan Meslier, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Man Utd.
Tuy nhiên, với những pha dồn ép liên tục sau đó, các học trò HLV Ralf Rangnick cũng đã có bàn thắng nhờ tận dụng tốt tình huống cố định.
Phút 34, từ quả phạt góc bên cánh phải của Luke Shaw, trung vệ Harry Maguire chọn điểm rơi chính xác bật cao thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Meslier từ cự ly gần, đưa Man Utd vượt lên dẫn trước 1-0.
Bị thủng lưới, Leeds dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và cơ hội tiếp tục đến với Man Utd khi hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống.

Raphinha ăn mừng bàn gỡ 2-2 cho Leeds - Ảnh: REUTERS
Phút 45+5, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Jadon Sancho phối hợp với Lindelof rồi băng lên thực hiện quả tạt đẹp mắt cho Bruno Fernandes xâm nhập vòng cấm thực hiện pha đánh đầu từ cự ly 5m hạ gục thủ môn Meslier, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man Utd.
Đầu hiệp 2, Man Utd tiếp tục chiếm ưu thế và "Quỷ đỏ" đã có thêm hai cơ hội nữa để gia tăng cách biệt, nhưng đáng tiếc cả Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo đều không tận dụng được, trong đó CR7 lần thứ 2 bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ thành Meslier.
Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Man Utd đã phải vào lưới nhặt bóng sau đó vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.
Phút 53, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Rodrigo thoát xuống đón đường chuyền của Junior Firpo rồi thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Trái bóng ăn ra má ngoài chân trái xoáy thẳng về góc xa làm bó tay thủ môn De Gea, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Leeds.

Fred vui mừng sau khi nâng tỉ số lên 3-2 cho Man Utd - Ảnh: REUTERS
Hưng phấn sau bàn thắng, Leeds tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và bàn thắng thứ 2 lại đến với các cầu thủ chủ nhà sau đó 1 phút.
Phút 54, tận dụng sự phá bóng chần chừ của Bruno Fernandes, Adam Forshaw ập vào tranh chấp, khiến trái bóng nảy đến vị trí của Daniel James.
Daniel James sau đó cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang loại hết hàng phòng ngự Man Utd cho Raphinha lao người đệm bóng cận thành hạ thủ môn De Gea, quân bình tỉ số 2-2 cho Leeds.
Các cầu thủ Man Utd phản ứng vì cho rằng Forshaw đã phạm lỗi với Bruno ở tình huống tranh bóng trước đó. VAR sau đó cũng vào cuộc và khẳng định Forshaw không phạm lỗi với Bruno, nên trọng tài chính Paul Tierney đã công nhận bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.
Không muốn chia điểm, Man Utd xốc lại đội hình và Fred, Anthony Elanga được HLV Ralf Rangnick tung vào sân để tăng cường cho hàng tấn công.

Pha dứt điểm ấn định chiến thắng 4-2 cho Man Utd của Elanga - Ảnh: REUTERS
Sự điều chỉnh này không chỉ giúp Man Utd thi đấu chắc chắn hơn, mà hai cầu thủ vào sân còn trực tiếp ghi bàn đem về chiến thắng cho "Quỷ đỏ".
Phút 70, nhận bóng từ chân Ronaldo, Fred đẩy bóng nhanh cho Jadon Sancho đang đứng trống trải trước vòng cấm. Sau vài động tác đảo bóng, Sancho đã có pha tỉa bóng thông minh cho Fred băng lên tung cú sút trái phá từ góc hẹp đánh bại thủ môn Meslier, nâng tỉ số lên 3-2 cho Man Utd.
19 phút sau, đến lượt Anthony Elanga tỏa sáng với pha xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Bruno rồi tung cú dứt điểm qua hai chân thủ thành Meslier, ấn định chiến thắng 4-2 cho "Quỷ đỏ".
Thắng trận này, Man Utd củng cố vững chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 46 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách với hai đội xếp phía sau là West Ham, Arsenal lên thành 4 điểm, qua đó tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.
-
TTO - Tối 29-6, Bộ Ngoại giao xác nhận có 5 người Việt nằm trong số 13 người thiệt mạng vì vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan ngày 27-6. Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Al-Safadi đã gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ.
-
TTO - Chiều nay 29-6 (giờ địa phương), tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chính thức ra mắt CLB Pau FC đang thi đấu ở Giải hạng nhất Pháp (Ligue 2) sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Anh đã có màn ra mắt với chủ tịch, phó chủ tịch CLB và HLV.
-
TTO - Hàng ngàn du khách đã đến tham quan Đại Nội về đêm khi di tích này mở cửa miễn phí trong đêm biểu diễn chương trình “Hoàng cung giao hòa”.
-
TTO - Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ tạm dừng kinh doanh tại các chi nhánh ở TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước kể từ 1-7. Việc này nhằm hạn chế chi phí, dồn tiền trả nhà đầu tư trái phiếu sau khi lãnh đạo của tập đoàn này bị bắt giam.
-
TTO - Danh ca Khánh Ly hát ca khúc “Gia tài của mẹ” nằm ngoài danh mục ca khúc được cấp phép biểu diễn khiến đơn vị tổ chức bị cơ quan chức năng mời làm việc.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận