16/02/2022 05:44 GMT+7

Ronaldo ‘khai hỏa’ trở lại, Man Utd vào top 4

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 16-2, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn trở lại sau 6 trận im tiếng, góp công giúp Manchester United đá bại 10 người Brighton & Hove Albion 2-0 trên sân Old Trafford ở trận đá bù vòng 18 Giải ngoại hạng Anh.

Ronaldo ‘khai hỏa’ trở lại, Man Utd vào top 4 - Ảnh 1.

Ronaldo ăn mừng bàn mở tỉ số cho Man Utd - Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra cởi mở khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay.

Brighton nhập cuộc tốt hơn và có cơ hội ngay ở phút thứ 5 nhưng đáng tiếc tiền vệ Jakub Moder lại không đánh bại được thủ thành De Gea từ góc hẹp, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Brighton.

Man Utd đáp trả ngay sau đó và Jadon Sancho cũng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà khi không chiến thắng được thủ thành Robert Sanchez trong pha đối mặt từ góc hẹp.

Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Man Utd cầm bóng nhiều hơn nhưng Brighton lại tạo được những cơ hội rõ ràng hơn và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea, lưới của "Quỷ đỏ" đã rung lên vào cuối hiệp 1 sau pha đánh đầu hiểm hóc của Jakub Moder.

Sang hiệp 2, Man Utd gia tăng sức ép và bàn thắng đã đến với các học trò HLV Ralf Rangnick.

Ronaldo ‘khai hỏa’ trở lại, Man Utd vào top 4 - Ảnh 2.

Trọng tài xem lại VAR rồi sau đó rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Lewis Dunk - Ảnh: REUTERS

Phút 51, Yves Bissouma đi bóng rườm rà ở khu vực giữa sân, tạo cơ hội cho Scott McTominay ập vào cướp bóng. Bóng sau đó bật đến vị trí Cristiano Ronaldo và CR7 quyết định đột phá rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm hạ gục thủ môn Robert Sanchez, đưa Man Utd vượt lên dẫn trước 1-0.

Không chỉ bị thủng lưới, Brighton còn chịu thêm tổn thất sau đó 3 phút khi hậu vệ Lewis Dunk để mất bóng trước vòng cấm, rồi phải phạm lỗi với Anthony Elanga.

Trọng tài rút thẻ vàng cho Lewis Dunk, nhưng VAR đã can thiệp và sau khi xem lại băng chiếu chậm, trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Lewis Dunk, khiến Brighton chỉ còn 10 người trên sân.

Chơi hơn người, Man Utd tiếp tục gia tăng sức ép và tạo ra thêm nhiều cơ hội nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng nên Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn trong tình huống đối mặt với thủ môn Robert Sanchez, khiến đội chủ nhà không có được bàn thắng thứ 2.

Ronaldo ‘khai hỏa’ trở lại, Man Utd vào top 4 - Ảnh 3.

Bruno ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Man Utd - Ảnh: REUTERS

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Man Utd suýt phải trả giá ở phút 78 sau pha phản công chớp nhoáng của đội khách. May cho "Quỷ đỏ" khi hàng phòng ngự và cả thủ môn De Gea đều bị đánh bại sau cú dứt điểm của Jakub Moder nhưng xà ngang khung thành đã cứu thua cho Man Utd.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số 1-0 thì Man Utd lại bất ngờ có thêm bàn thắng ở những giây đấu bù giờ cuối cùng.

Phút 90+7, từ pha đá phạt nhanh của Pogba, Bruno Fernandes đi bóng từ giữa sân vào thẳng vòng cấm Brighton rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Robert Sanchez, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man Utd.

Thắng trận này, Man Utd đã qua mặt West Ham để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 43 điểm, hơn đối thủ 2 điểm, qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Ronaldo Ronaldo 'tịt ngòi' trận thứ 6 liên tiếp, Man Utd bị chia điểm ở Old Trafford

TTO - Đêm 12-2, ngôi sao Cristiano Ronaldo tiếp tục tịt ngòi trận thứ 6 liên tiếp khiến Manchester United bị Southampton cầm hòa 1-1 trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu sớm vòng 25 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên