09/05/2021 22:46 GMT+7

Man Utd níu kéo hi vọng vô địch sau chiến thắng ngược trước Aston Villa

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Khuya 9-5, Manchester United (Man Utd) lội ngược dòng, đá bại Aston Villa 3-1 trên sân khách ở vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Man Utd níu kéo hi vọng vô địch sau chiến thắng ngược trước Aston Villa - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Aston Villa sau khi có bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Trận này, Man Utd chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được thế trận lấn lướt trước Aston Villa. Tuy nhiên, khi hàng tấn công "quỷ đỏ" vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Emiliano Martinez thì ở phần sân nhà, lưới của họ đã rung lên sau sai lầm của các hậu vệ.

Phút 24, hậu vệ Man Utd để mất bóng nguy hiểm trước vòng 16m50, tạo cơ hội cho Aston Villa phản công. John McGinn sau đó chuyền bóng nhanh cho Bertrand Traore xâm nhập vòng cấm. Sau vài động tác đảo bóng loại bỏ sự cản phá của hậu vệ ‘quỷ đỏ’, Bertrand Traore tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp hạ gục thủ môn De Gea, mở tỉ số cho Aston Villa.

Bị thủng lưới, Man Utd dồn đội hình lên đáp trả và tạo sức ép lớn lên phần sân của Aston Villa.

Man Utd níu kéo hi vọng vô địch sau chiến thắng ngược trước Aston Villa - Ảnh 2.

Bruno Fernandes ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Man Utd - Ảnh: REUTERS

Dù tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng phải đến đầu hiệp 2 các học trò HLV Ole Gunnar Solskjaer mới tìm được bàn thắng quân bình tỉ số nhờ công tiền vệ Bruno Fernandes (phút 52) với pha dứt điểm chính xác từ chấm 11m sau tình huống Paul Pogba bị Douglas Luiz phạm lỗi trong vòng cấm.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Man Utd tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Aston Villa và bàn thắng thứ 2 lại nhanh chóng đến với các cầu thủ đội khách.

Man Utd níu kéo hi vọng vô địch sau chiến thắng ngược trước Aston Villa - Ảnh 3.

Mason Greenwood ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Man Utd - Ảnh: REUTERS

Phút 56, có bóng trống trải bên cánh phải, Aaron Wan-Bissaka đi bóng vào sát vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Mason Greenwood. Sau pha chạm bóng tinh tế loại bỏ sự truy cản của hậu vệ chủ nhà, Mason Greenwood xoay người tung cú dứt điểm nhanh bằng chân trái đưa bóng vào góc gần hạ gục thủ môn Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Man Utd.

Không muốn trắng tay trên sân nhà, Aston Villa dồn đội hình lên tấn công trong những phút còn lại nhưng đều không vượt qua được hàng phòng ngự số đông của Man Utd.

Tấn công bế tắc, Aston Villa phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở cuối trận sau tình huống phản công của Man Utd.

Man Utd níu kéo hi vọng vô địch sau chiến thắng ngược trước Aston Villa - Ảnh 4.

Niềm vui của Cavani sau khi nâng tỉ số lên 3-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 87, sau hai cú dứt điểm bất thành, bóng được đẩy ra cánh phải cho Marcus Rashford đang đứng trống trải. Trong tư thế không người kèm, Marcus Rashford có pha treo bóng rất vừa tầm cho Edinson Cavani chạy cắt mặt hậu vệ Aston Villa thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Emiliano Martinez từ cự ly gần, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man Utd.

Thắng trận này, Man Utd có trong tay 70 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống còn 10 điểm nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đá.

Trận Man Utd - Liverpool bị hoãn vì cổ động viên bạo loạn Trận Man Utd - Liverpool bị hoãn vì cổ động viên bạo loạn

TTO - Trận derby nước Anh giữa Manchester United (Man Utd) và Liverpool trên sân Old Trafford ở vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vào đêm 2-5 (giờ VN) đã bị hoãn sau khi các cổ động viên Man Utd tràn vào sân để phản đối nhà Glazer.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên