
Niềm vui của Casemiro sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Man United - Ảnh: AP
Chiến thắng quan trọng này giúp Man United có trong tay 61 điểm, củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Man United hơn đội đứng thứ 6 là Brighton đến 11 điểm và chỉ cần có thêm 1 chiến thắng nữa là chắc chắn có vé dự Champions League.
3 điểm của Man United trước Brentford khá nhọc nhằn. Thủ thành Senne Lammens của Man United đã có đến 5 pha cứu thua xuất sắc để bảo vệ chiến thắng cho "quỷ đỏ". Man United chơi khá tốt trong 45 phút đầu tiên - thời điểm họ giữ được nhịp độ tấn công ấn tượng.
Phút 11, trung vệ Harry Maguire đánh đầu kiến tạo cho Casemiro đánh đầu nối ghi bàn mở tỉ số cho Man United. Đây là hệ quả tất yếu sau hàng loạt cơ hội ngon ăn được đội chủ nhà tạo ra sau tiếng còi khai cuộc.
Những phút tiếp theo, hàng thủ Man United thi đấu khá lỏng lẻo, gián tiếp giúp Brentford có nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các tiền đạo của đội khách, đặc biệt là Igor Thiago (chân sút đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới) lại tỏ ra khá vô duyên.
Không tìm được bàn gỡ, Brentford đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở phút 40. Man United thực hiện pha phản công chớp nhoáng, Bruno Fernandes từ giữa sân dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung đường chuyền cho Benjamin Sesko.
Chân sút người Slovenia ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Brentford rồi tung cú sút góc gần, đánh bại thủ môn của Brentford, ghi bàn nhân đôi cách biệt trận đấu.

Hàng thủ Man United chơi lăn xả bảo vệ ba điểm trước Brentford - Ảnh: AP
Sang đầu hiệp 2, HLV Michael Carrick quyết định rút Amad Diallo để đưa Noussair Mazraoui vào sân. Luke Shaw được đẩy lên cao thay thế Diallo và tham gia nhiều hơn vào những tình huống tấn công. Mazraoui đá trung vệ cùng Maguire, còn cầu thủ trẻ Ayden Heaven đá hậu vệ trái thay Shaw.
Sau đó, Luke Shaw dính chấn thương và Leny Yoro được tung vào sân. Lúc này Heaven quay trở lại trung tâm hàng thủ.
Bruno Fernandes cũng dạt sang cánh trái nhiều hơn để tăng sức ép lên hậu vệ cánh phải của Brentford. Nhưng cũng vì vậy Man United thiếu đi các đòn đánh trung lộ hiệu quả.
Casemiro và Kobbie Mainoo từ chỗ hỗ trợ tấn công nhiều trong hiệp 1 đã hoàn toàn chuyển sang vai trò hỗ trợ phòng ngự. Sự chùng xuống bất ngờ của Man United khiến họ bị Brentford ép sân.
Tuy nhiên sự điều chỉnh của HLV Carrick lại giúp hàng thủ của họ chơi ổn hơn hiệp 1. Cũng phải nói thêm là Brentford cũng tỏ ra thiếu sắc bén trong tấn công và dựa quá nhiều vào Thiago. Khi cầu thủ này bị Maguire theo kèm sát thì Brentford lại gặp khó.
Ở khoảnh khắc hiếm hoi vượt qua sự truy cản của các hậu vệ Man United, Dango Ouattara lại đánh đầu trúng cột dọc.
Không còn cách nào khác, Brentford chỉ còn biết cách sút xa cầu may. Phút 87, Mathias Jensen đi tìm vận may ở cự ly hơn 20m và lần này Senne Lammens đã bị đánh bại. Những phút còn lại là nỗ lực vây hãm tấn công bất thành của Brentford.
Cũng phải dành lời khen ngợi cho Man United khi hàng thủ của họ chơi quả cảm để giữ lại Old Trafford 3 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận