
Các cầu thủ Man United (áo trắng) không hài lòng với quyết định của trọng tài trong trận đấu tại vòng 31 - Ảnh: REUTERS
Trong trận đấu sớm tại vòng 31 Ngoại hạng Anh, Man United đã hai lần vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Bruno Fernandes và bàn phản lưới nhà của James Hill.
Tuy nhiên Bournemouth đã kiên cường gỡ hòa với bàn ấn định tỉ số 2-2 đến từ quả phạt đền của Junior Kroupi. Tình huống này đến sau khi Harry Maguire bị truất quyền thi đấu vì lỗi kéo người với Evanilson.
Tâm điểm tranh cãi nằm ở tình huống trước đó, khi Amad Diallo bị Adrien Truffert đẩy ngã trong vòng cấm lúc Man United đang dẫn 1-0.
Trọng tài khước từ quả phạt đền cho đội khách và ngay trong tình huống phản công sau đó, Bournemouth đã có bàn gỡ hòa.
Sau trận đấu, thủ quân Bruno Fernandes không giấu nổi sự bức xúc khi chia sẻ với Sky Sports: "Tôi không hiểu tại sao VAR lại không can thiệp. Hoặc cả hai tình huống (của Amad và Maguire) đều là phạt đền, hoặc cả hai đều không phải.
Thật khó chấp nhận khi một bên được tính còn bên kia thì không. Quả phạt đền bị từ chối đó lẽ ra đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu".
Đồng quan điểm với học trò, HLV Michael Carrick dùng từ "điên rồ" để mô tả về công tác trọng tài: "Nếu bạn thổi phạt đền ở tình huống này, bạn phải thổi ở tình huống kia vì chúng gần như y hệt nhau. Thật điên rồ khi trọng tài xử lý thiếu nhất quán như vậy. Chính điều đó đã tạo nên sự hỗn loạn".
Đáng chú ý, trận hòa này là một nốt trầm đối với cá nhân Harry Maguire trong ngày anh vừa được triệu tập trở lại đội tuyển Anh.
Quan trọng hơn, việc chỉ có thêm 1 điểm khiến Man United (55 điểm) lỡ cơ hội bứt phá, tạo điều kiện cho Aston Villa, Liverpool và Chelsea thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận