14/04/2026 05:57 GMT+7

10 người Man United gục ngã trước Leeds, vị trí thứ ba lung lay

Rạng sáng 14-4, Man United đã bất ngờ để thua Leeds 1-2 ở trận đấu muộn vòng 32 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

10 người Man United gục ngã trước Leeds, vị trí thứ ba lung lay - Ảnh 1.

Niềm vui của Okafor sau khi ghi bàn vào lưới Man United - Ảnh: AP

Man United tiếp đón Leeds trên sân nhà với đội hình không phải tốt nhất. Trung vệ Harry Maguire bị treo giò buộc HLV tạm quyền Michael Carrick phải dùng Leny Yoro đá chính cạnh Lisandro Martinez.  

Nhưng biến động lớn nhất có lẽ nằm ở hàng tiền vệ khi Kobbie Mainoo vắng mặt khiến Carrick sử dụng bộ đôi tiền vệ Manuel Ugarte - Casemiro. Cả hai đều có thiên hướng phòng ngự, nhằm tạo ra thế trận chắc chắn do đó khả năng tấn công của "quỷ đỏ" có phần giảm sút.

Về phía Leeds, cuộc đua trụ hạng đã thúc đẩy quyết tâm mạnh mẽ của thầy trò HLV Daniel Farke. Chỉ 5 phút sau khi bóng lăn, nỗ lực và sự dũng cảm của Leeds đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số của Moah Okafor. 

Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Jayden Bogle, Calvert Lewin và Yoro bật cao đánh đầu tranh bóng. May mắn đã thuộc về Leeds khi bóng rơi đúng vào vị trí của Okafor. Tiền đạo người Thụy Sĩ sau đó tung cú dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Sennes Lammens, mở tỉ số cho Leeds.

10 người Man United gục ngã trước Leeds, vị trí thứ ba lung lay - Ảnh 2.

Tấm thẻ đỏ tai hại của Martinez khiến Man United gặp thêm khó khăn trước Leeds - Ảnh: AP

Đến phút 29, tỉ số được nâng lên 2-0 cho Leeds. Tác giả bàn thắng lại là Okafor với cú sút ngoài vòng cấm khá đẹp mắt. Hàng thủ Man United đã chơi như mơ ngủ ở tình huống này. Các hậu vệ của họ mất gần 1 phút phá bóng lên nhưng bất lực dù có sự tiếp ứng của Casemiro lẫn Ugarte.

Khó khăn càng thêm chồng chất với Man United khi trung vệ Martinez bị truất quyền thi đấu ở phút 56 sau pha giật tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Chơi trong thế 10 chọi 11 và bị dẫn trước 2 bàn, Man United hết sức nỗ lực tấn công.

Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Casemiro. Để thua Leeds 1-2 ở trận "derby Hoa hồng" thứ 100, Man United đã để Aston Villa san bằng điểm số trên bảng xếp hạng. 

"Quỷ đỏ" tạm đứng thứ ba với 55 điểm, bằng điểm với Aston Vila nhưng tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Về phía Leeds, chiến thắng trước Man United giúp Leeds bỏ xa nhóm rớt hạng 6 điểm trong khi giải còn 6 vòng đấu nữa là khép lại. 

10 người Man United gục ngã trước Leeds ở 'derby hoa hồng' - Ảnh 3.Cựu cầu thủ Man United tỏa sáng giúp tuyển Congo giành vé dự World Cup 2026 sau hơn nửa thế kỷ

Sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng, đội tuyển CHDC Congo đã chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước tuyển Jamaica.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất