
Mohamed Salah vẫy tay chào người hâm mộ Liverpool tại Elland Road - Ảnh: The Guardian
Trong trận đấu này, Liverpool đã có khởi đầu tốt khi dẫn trước Leeds United 2-0 với 2 bàn thắng của Hugo Ekitike ở phút 48 và phút 50. Đến phút 73, Leeds United rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của Dominic Calvert-Lewin từ chấm 11m.
Chỉ 2 phút sau, Anton Stach gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà Leeds United, trước khi Dominik Szoboszlai ghi bàn đưa Liverpool vươn lên dẫn trước 3-2 ở phút 80. Cứ tưởng đây sẽ là kết thúc của trận đấu thì Ao Tanaka đã tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ Liverpool để ghi bàn sau tình huống đá phạt góc ấn định kết quả hòa 3-3.
Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch xếp thứ tám với 23 điểm, kém 10 điểm so với đội dẫn đầu Arsenal. Sau trận này, tiền đạo Mohamed Salah không được đăng ký thi đấu đã lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo Liverpool đã vứt bỏ anh và ám chỉ sẽ ra đi vào tháng 1 tới.
Salah cho biết: "Tôi không thể tin được… Tôi phải ngồi dự bị suốt 90 phút. Lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi phải ba trận liên tiếp ngồi dự bị. Tôi rất thất vọng. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho câu lạc bộ này trong những năm qua, đặc biệt là mùa giải trước. Giờ tôi lại phải ngồi dự bị và tôi không hiểu tại sao. Hình như câu lạc bộ đã đẩy tôi vào thế khó. Tôi cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ rõ ràng là có người muốn tôi phải chịu mọi trách nhiệm".
Tiền đạo này cũng tiết lộ mối quan hệ với HLV Arne Slot, anh nói: "Tôi đã nói nhiều lần trước đây rằng tôi có mối quan hệ tốt với huấn luyện viên, vậy mà đột nhiên chúng tôi chẳng còn chút liên hệ nào nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng theo tôi thấy, dường như có ai đó không muốn tôi ở lại câu lạc bộ".
Cuối cùng Salah cũng ám chỉ anh sẽ ra đi khi tuyên bố: "Tôi đã nhận được rất nhiều lời hứa hẹn và cho đến nay tôi đã ngồi dự bị ba trận, nên tôi không thể nói rằng họ đã giữ lời hứa. Tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận