03/04/2022 06:13 GMT+7

Man City và Liverpool so kè quyết liệt trên ngôi đầu, Chelsea thảm bại

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Đêm 3-4, ở vòng 30 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City đá bại Burnley 2-0 trên sân Turf Moor và Liverpool hạ Watford 2-0 trên sân Anfield để tiếp tục bám sát nhau trên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Liverpool - Watford 2-0: Jota tỏa sáng

Man City và Liverpool so kè quyết liệt trên ngôi đầu, Chelsea thảm bại - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Jota mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Trên sân Anfield, Watford đã thi đấu rất nỗ lực và gây cho Liverpool nhiều khó khăn qua thế trận phòng ngự phản công. Tuy nhiên, do phung phí các cơ hội tạo ra, thầy trò HLV Roy Hodgson đã không thể tạo nên bất ngờ trước một Liverpool đang đạt phong độ cao.

Người hùng của Liverpool ở trận này là tiền đạo Diogo Jota với pha đánh đầu mở tỉ số ở phút 22 sau quả tạt bên cánh phải của Joseph Gomez. Và đến cuối trận, chân sút người Bồ Đào Nha lại góp công đem về cho Liverpool quả penalty với tình huống ngã rất đẹp trong vòng cấm sau pha va chạm với Juraj Kucka (phút 86).

Ở tình huống này, trọng tài Stuart Attwell không nhìn thấy, nhưng VAR đã can thiệp và sau khi xem lại băng chiếu chậm, ông đã cho đội chủ nhà được hưởng quả penalty. Không bỏ lỡ cơ hội, Fabinho bước lên tung cú dứt điểm vào góc cao đánh bại thủ môn Ben Foster, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Burnley - Man City 0-2: Sterling lập cú đúp kiến tạo

Man City và Liverpool so kè quyết liệt trên ngôi đầu, Chelsea thảm bại - Ảnh 2.

Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng vào lưới Burnley - Ảnh: REUTERS

Chưa đầy một giờ sau chiến thắng của Liverpool, Man City bước vào cuộc đấu với Burnley và các học trò HLV Pep Guardiola cũng không gặp khó khăn để giành trọn 3 điểm.

Ngay ở phút thứ 5, tỉ số đã được mở cho "Man xanh" sau pha dàn xếp tấn công bên cánh trái. Cầu thủ khai thông thế bế tắc cho Man City là tiền vệ Kevin De Bruyne với pha dứt điểm trái phá từ cự li chừng 7m sau đường chuyền của Raheem Sterling.

Sau bàn thắng, Man City tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa.

Phút 24, sau vài cơ hội bỏ lỡ, đội khách cũng có bàn thắng thứ 2 nhờ công tiền vệ Ilkay Gundogan với pha dứt điểm dễ dàng trong vòng cấm sau đường kiến tạo của Raheem Sterling. Và 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này.

Thắng trận này, Man City tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 73 điểm, hơn đối thủ bám đuổi Liverpool đúng 1 điểm.

Chelsea - Brentford 1-4: Hiệp 2 bùng nổ

Man City và Liverpool so kè quyết liệt trên ngôi đầu, Chelsea thảm bại - Ảnh 3.

Christian Eriksen sút tung lưới Chelsea, nâng tỉ số lên 2-1 cho Brentford - Ảnh: REUTERS

Trận này, Chelsea nhập cuộc không tốt nhưng vẫn có bàn thắng mở tỉ số ở đầu hiệp 2 sau pha nã đại bác từ cự li hơn 30m của hậu vệ Antonio Rudiger (phút 48).

Tuy nhiên, do thi đấu chủ quan sau đó và cùng với những sai lầm trong phòng ngự, Chelsea đã để Brentford ghi liền 3 bàn trong 10 phút, qua đó tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng ngay tại sân Stamford Bridge.

Cơn ác mộng của Chelsea bắt đầu ở phút 50 khi các hậu vệ mắc sai lầm trong kèm người, tạo cơ hội cho Vitaly Janelt và Bryan Mbeumo thoải mái phối hợp trước vòng cấm, rồi sau đó Janelt tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Mendy, gỡ hòa 1-1 cho Brentford.

Phút 54, Christian Eriksen nâng tỉ số lên 2-1 cho Brentford bằng pha đệm bóng dễ dàng từ cự li chừng 6m sau tình huống phản công chớp nhoáng bên cánh trái. Và đến phút 60, cách biệt tiếp tục được nới rộng cho đội khách sau tình huống lên bóng nhanh bên cánh trái. Cầu thủ ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Brentford là Vitaly Janelt với pha dứt điểm tinh tế từ góc hẹp sau đường chuyền thông minh của Toney.

Cơn ác mộng của Chelsea khép lại ở phút 87 khi Rudiger phá trượt bóng trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Yoane Wissa ập vào tung cú dứt điểm trái phá từ cự li chừng 10m hạ gục thủ môn Mendy, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Brentford.

Man Utd - Leicester 1-1: "Quỷ đỏ" hụt hơi trong cuộc đua vào top 4

Man City và Liverpool so kè quyết liệt trên ngôi đầu, Chelsea thảm bại - Ảnh 4.

Iheanacho ăn mừng bàn thắng vào lưới Man Utd - Ảnh: REUTERS

Tại sân Old Trafford, Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi để Leicester City cầm chân với tỉ số 1-1.

Trận này, Man Utd chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Leicester. Tuy nhiên, khi cơ hội đến, các ngôi sao của họ như: Paul Pogba, Bruno Fernandes... đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến "Quỷ đỏ" không có được bàn thắng.

Phung phí cơ hội, Man Utd đã phải trả giá ở phút 63 sau tình huống phản công chớp nhoáng bên cánh trái của Leicester. Cầu thủ ghi bàn mở tỉ số cho đội khách là tiền đạo Kelechi Iheanacho với pha bay người đánh đầu đẹp mắt sau quả tạt của James Maddison.

Bị thủng lưới, Man Utd gia tăng sức ép và tiền vệ Fred đã tỏa sáng ngay sau đó bằng pha đá bồi chính xác từ góc hẹp (phút 66) sau khi cú sút của Bruno Fernandes bị thủ môn Kasper Schmeichel đẩy ra, đem về bàn gỡ 1-1 cho Man Utd.

Hòa trận này, Man Utd tiếp tục gặp khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới. Sau vòng 30, Man Utd đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 51 điểm, kém đội xếp thứ tư Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ đến 2 trận.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 2-4: Man United - Leicester Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 2-4: Man United - Leicester

TTO - Trận Man United - Leicester ở vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ là tâm điểm của loạt trận bóng đá châu Âu đêm 2-4 rạng sáng 3-4.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên