10/11/2025 05:06 GMT+7

Man City đè bẹp Liverpool trong trận cầm quân thứ 1.000 của HLV Guardiola

Rạng sáng 10-11, chủ nhà Man City đã đánh bại Liverpool 3-0 ở trận cầu tâm điểm vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Man City - Ảnh 1.

Niềm vui của Doku sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool - Ảnh: REUTERS

Diễn biến chính trận đấu giữa Man City và Liverpool xoay quanh ba nhân vật: Jeremy Doku, Erling Haaland (Man City) và trung vệ Virgil Van Dijk (Liverpool). 

Không có sự phục vụ của Jeremie Frimpong ở vị trí hậu vệ phải, HLV Arne Slot buộc sử dụng Conor Bradley như một sự thay thế. 

Cầu thủ sinh năm 2003 này thực sự có trận đấu "ác mộng" khi anh phải đối mặt với Jeremy Doku. Cứ mỗi khi cầm bóng, Doku lại quay Conor Bradley như chong chóng. 

Hậu vệ phải Liverpool gần như bị Doku đánh bại trong mọi pha đối mặt. Và sự bất lực của Bradley suýt khiến Liverpool trả giá. 

Phút 10, Doku có pha đột phá bên cánh phải của Liverpool. Cả Conor Bradley và những hậu vệ lừng danh của Liverpool đều không thể ngăn cản. Thủ môn Giorgi Mamardashvili (Liverpool) buộc phải lao ra cản bóng và phạm lỗi với Doku, khiến Liverpool hứng chịu quả đá 11m.

Man City - Ảnh 2.

Haaland bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m nhưng lại đánh đầu tung lưới Liverpool ở thế khó - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên trên chấm luân lưu, chân sút người Na Uy Erling Haaland lại bị thủ thành Mamardashvili bắt bài, lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Haaland sút bóng về phía góc phải khung thành và Mamardashvili đổ người đúng hướng, đẩy bóng ra. 

Haaland choáng váng và hoàn toàn bất ngờ khi bị chặn đứng cú đá 11m. Anh đứng như chết lặng vài chục giây và miệng liên tục lẩm bẩm. 

Nhưng sự tiếc nuối của Haaland không tồn tại quá lâu. 13 phút sau, từ quả tạt bóng của Matheus Nunes, Haaland có pha đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành, ghi bàn mở tỉ số.

Đây là bàn thắng thứ 99 của Haaland ghi cho Man City tại Premier League. Riêng mùa bóng năm nay, Haaland đã có pha lập công thứ 14 chỉ sau 11 trận và tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Man City - Ảnh 3.

Salah bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: REUTERS

Tâm điểm ở những phút tiếp theo của trận đấu đổ dồn về trung vệ Virgil Van Dijk. Phút 38, cầu thủ người Hà Lan đánh đầu tung lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận. Trọng tài cho rằng hậu vệ Andrew Robertson - người đứng ở thế việt vị - đã che khuất tầm nhìn của thủ môn Gianluigi Donnarumma tạo lợi thế cho đồng đội ghi bàn.

Chưa kịp tiếc nuối vì bàn thắng bị khước từ một cách khá vô duyên, Van Dijk lại hứng chịu thêm cú sốc. Phút 45+2, Nico Gonzalez tung cú sút xa ngoài vòng cấm đưa bóng chạm chân Van Dijk đổi hướng đi vào lưới. Tỉ số được nâng lên 2-0 cho Man City. 

Van Dijk hoàn toàn ngỡ ngàng với pha bóng này. Khuôn mặt của anh lộ vẻ bối rối sau khi lưới đội nhà tung lên. Quả là tình thế nghiệt ngã cho trung vệ đội trưởng Liverpool. Vừa mới bị từ chối bàn thắng ngay lập tức khiến đội nhà thủng lưới.

Man City - Ảnh 4.

Van Dijk thực sự có trận đấu đáng quên - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, Liverpool quyết tâm dâng cao tạo sức ép để tìm bàn gỡ. Cody Gakpo, Milos Kerkez được đưa vào sân. Thế trận với Liverpool sáng sủa hơn hiệp 1 nhưng họ vẫn chưa tìm cách ngăn chặn Doku. Chân sút người Bỉ vẫn làm khổ hàng thủ Liverpool bằng những pha đi bóng lắt léo. 

Đến phút 63, Doku nhận bóng từ cánh trái, đi bóng rẽ vào trong, vượt qua Ibrahim Konate rồi tung cú sút cực đẹp, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0. Doku xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận này với màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Các trang báo lớn của Anh nhận xét hiếm có trận nào mà chỉ sau 1 giờ thi đấu họ đã biết ai là cầu thủ hay nhất trận. 

Thua bàn thứ ba, Liverpool hoàn toàn sụp đổ. Họ không thể gượng dậy ở những phút cuối và chấp nhận thất bại 0-3. 

Với kết quả này, Man City củng cố vững chắc vị trí nhì bảng sau 11 vòng đấu với 22 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm. Trong khi đó, Liverpool có trong tay 18 điểm, tạm đứng thứ 8, kém Man United 1 bậc.

Man City - Ảnh 5.

HLV Guardiola đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp cầm quân ngọt ngào - Ảnh: REUTERS

Trận thắng giòn giã trước Liverpool giúp HLV Guardiola đạt cột mốc 1.000 trận trong sự nghiệp huấn luyện một cách đáng nhớ. 

Trong 1.000 trận cầm quân, Guardiola đã thắng 716 trận và giành tổng cộng 40 danh hiệu lớn nhỏ. Tính riêng thời gian tại Man City, HLV Guardiola giành 18 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch Premier League.

Man City đè bẹp Liverpool trong trận đấu thứ 1.000 của HLV Guardiola - Ảnh 6.Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man City vùi dập Liverpool

Man City được dự báo sẽ có trận đấu vùi dập “không thương tiếc” một Liverpool đang thiếu ổn định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất