
Wirtz (phải) lại trải qua một trận đấu thất vọng - Ảnh: Reuters
Thất bại 2-3 trước Brentford ở vòng 9 Premier League rạng sáng 26-10 nối dài mạch toàn thua của Liverpool tại giải quốc nội lên con số 4. Và họ đã văng khỏi top 4 của giải đấu.
Không còn thời gian cho Wirtz và Isak
3 cầu thủ được chấm điểm tốt nhất trong trận thua này là Szoboszlai (Sofascore cho anh đến 9,1 điểm), Jones (7,2 điểm) và Bradley (7 điểm). Tất cả đều là những cựu binh được HLV Jurgen Klopp để lại cho người kế nhiệm Arne Slot.
Còn lại, HLV Slot đã tung vào sân 4 tân binh đắt giá ở trận thua ngày hôm qua, gồm Mamardashvili, Kerkez, Wirtz và Ekitike. Mamardashvili chơi không tệ, nhưng anh để thủng lưới đến 3 bàn thua và tất nhiên không thể nhận điểm cao (6 điểm). Kerkez chơi cực tệ, nhưng vì may mắn ghi được 1 bàn thắng nên nhận điểm số 6,8. Còn Wirtz và Ekitike gây thất vọng lớn, lần lượt nhận về điểm số 6,2 và 5,8.
Đó thực sự là cơn hụt hẫng cực lớn với người hâm mộ Liverpool. Bởi mới vài ngày trước, bộ đôi này còn tỏa sáng rực rỡ trong trận đại thắng Frankfurt 5-1. Ekitike ghi 1 bàn ở trận đấu đó, đánh dấu bàn thắng thứ 6 của anh từ đầu mùa cho Liverpool. Còn Wirtz cũng góp cú đúp kiến tạo, kết thúc chuỗi 10 trận không có bất kỳ đóng góp nào vào việc ghi bàn của đội nhà.
Gánh nặng tâm lý được cởi bỏ tưởng chừng sẽ giúp bộ đôi này chơi thanh thoát hơn, nhưng rồi họ hoàn toàn sa lầy vào những vấn đề của đội bóng. Với Ekitike, anh vẫn chưa lấy lại cảm giác ổn định sau giai đoạn phải ngồi dự bị oan uổng cho Isak.
Còn với Wirtz, đơn giản là tiền vệ người Đức chưa đủ hay, chưa hòa nhập được với bóng đá Anh, và chưa thể vượt qua sức ép tâm lý cực lớn từ mức phí chuyển nhượng kỷ lục của mình.
Tính thêm cả Isak - người chỉ mới ghi 1 bàn cho Liverpool, bộ 3 tân binh "bom tấn" của Liverpool vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Theo điểm số từ Sofascore ở đấu trường Premier League, Ekitike được chấm điểm trung bình 6,86 từ đầu mùa, cao nhất trong nhóm tân binh, nhưng chỉ đứng hàng thứ 8 ở đội. Wirtz thậm chí chỉ nhận được 6,49 điểm, đứng hạng thứ 17. Và hạng thứ 19 - đội sổ không ai khác hơn Isak (6,4 điểm).

Slot đang đối mặt cơn khủng hoảng ở Liverpool - Ảnh: REUTERS
Lỗi của ai?
Trên các diễn đàn và mạng xã hội, CĐV Liverpool trút giận lên Salah - người có lối chơi ích kỷ, tham bóng và sa sút phong độ thảm hại so với mùa giải trước. Salah tất nhiên đáng trách, nhưng dồn hết giận dữ lên anh là quá bất công. Siêu sao người Ai Cập đã 33 tuổi, tỏa sáng liên tục cho Liverpool hơn 8 năm trời. Ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, quá khó để một cầu thủ 33 tuổi và bị mọi đối thủ "thuộc lòng" từng bước di chuyển có thể duy trì được phong độ.
Những người phải nhận trách nhiệm lớn nhất cho tình hình tồi tệ của Liverpool lúc này phải là HLV Arne Slot cùng đội ngũ phụ trách chuyển nhượng của đội - giám đốc điều hành Michael Edwards và giám đốc thể thao Richard Hughes.
Liverpool đã chi khoảng 500 triệu euro để mua sắm cầu thủ trong mùa hè rồi, với hơn 70% số tiền đó dành cho bộ 3 tân binh Isak - Wirtz - Ekitike. Tất cả đều là những ngôi sao tấn công. Kể cả khi trừ đi khoản tiền bán cầu thủ, Liverpool vẫn phải bỏ ra gần 300 triệu euro trong mùa hè này. Để rồi khi bước vào mùa giải, họ vẫn xây dựng lối chơi xung quanh một Salah "hết đát". Và khi Salah thực sự sa sút, Liverpool không còn giải pháp nào khác.
Vì sao? Vì những giải pháp đó ít nhiều đã phải ra đi để đổi về các bom tấn. Về lý thuyết, Isak cùng Ekitike là để thay thế cho Nunez (bị bán đi) cùng Jota (qua đời vì tai nạn), còn Wirtz là nhằm nâng cấp hàng tiền vệ.
Nhưng trong xu hướng của bóng đá hiện đại, linh hồn của hàng tấn công luôn nằm ở vị trí tiền đạo cắm. Người hâm mộ có thể chứng thực điều đó thông qua các đội bóng lớn như Barca (Yamal là ngôi sao sáng nhất), Bayern Munich (Olise), Arsenal (Saka) hay cả PSG (bộ 3 Dembele, Kvaratskhelia và Doue đều là tiền đạo cánh).
Ở mùa giải năm ngoái, khi Salah chơi không ổn hoặc vắng mặt, Liverpool có Diaz ở cánh trái, hoặc Elliott thay thế chính Salah ở cánh phải. Còn đến mùa giải này, cả 2 cái tên nói trên đều đã bị đẩy đi, để Liverpool có ngân sách kích hoạt những bom tấn của họ.
Đó chính là mặt trái của những "bom tấn" chuyển nhượng. Chẳng đội bóng nào trên thế giới đủ giàu hoặc đủ số dư theo luật công bằng tài chính để vừa mua tân binh đắt giá, vừa giữ lại những cầu thủ quen thuộc của đội. Liverpool hy sinh một loạt phương án an toàn của đội để đón về các siêu sao. Và khi các siêu sao chưa thích nghi được, họ chẳng còn phương án an toàn nào để trông cậy.
Có thể Isak và Wirtz rồi sẽ thích nghi, nhưng đến lúc đó, mùa giải của Liverpool đã đi tong.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận