26/10/2025 08:16 GMT+7

HLV Arne Slot: Đây là trận thua tệ nhất của Liverpool từ đầu mùa giải

Sau thất bại trước Brentford rạng sáng 26-10, HLV Arne Slot (Liverpool) đã phải thốt lên đó là "màn trình diễn tệ hại nhất" mà đội chủ sân Anfield thể hiện từ đầu mùa giải.

Arne Slot - Ảnh 1.

HLV Arne Slot cho rằng trận thua trước Brentford là trận thua tệ nhất của Liverpool từ đầu mùa giải - Ảnh: REUTERS

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh - Liverpool đang lún sâu vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi nhận thất bại thứ tư liên tiếp tại Premier League. 

Dù đã chứng kiến nhiều trận thua trong chuỗi trận gần đây, HLV Arne Slot đã không ngần ngại mô tả trận thua 2-3 trước Brentford đêm qua là "trận thua tệ nhất" của đội bóng vùng Merseyside từ đầu mùa giải.

Trong trận đấu tại sân vận động Gtech Community, Liverpool đã dễ dàng bị Brentford đánh bại với các bàn thắng từ chấm phạt đền của Dango Ouattara, Kevin Schade và Igor Thiago.

Phát biểu sau trận đấu với TNT Sports, vị chiến lược gia người Hà Lan thể hiện sự thất vọng cao độ: "Bạn không thể so sánh tất cả (bốn trận thua), nhưng điều đáng lo ngại nhất là bạn thua bốn trận liên tiếp. Sau đó bạn phải đánh giá màn trình diễn. Và hôm nay theo tôi, đây là trận tệ nhất trong cả bốn trận thua vừa rồi".

HLV Arne Slot than thở rằng các cầu thủ của ông đã bỏ qua những điều cơ bản nhất của bóng đá: "Chúng tôi đã không làm đúng những điều cơ bản trong hiệp một và một số phần của hiệp hai. Họ thắng nhiều pha tranh chấp hơn chúng tôi, họ thắng nhiều pha bóng thứ hai hơn chúng tôi. Nếu bạn đến đây mà để thủng lưới từ tình huống cố định và phản công bằng những điểm mạnh nhất của họ thì rất khó thắng".

Trong bối cảnh Liverpool bị dẫn 1-2, khoảnh khắc bước ngoặt xảy ra khi John Brookes yêu cầu trọng tài Tim Robinson xem lại tình huống phạm lỗi của Virgil van Dijk với Ouattara. Ban đầu đó được cho là lỗi ngoài vòng cấm, nhưng quyết định cuối cùng là phạt đền, dẫn đến bàn thắng thứ ba của Brentford, chấm dứt mọi hy vọng gỡ hòa của Liverpool.

HLV 47 tuổi bày tỏ sự không hài lòng về quyết định này: "Chúng tôi đã không may mắn với quả phạt đền phải nhận. Trọng tài nghĩ đó là pha chạm nhẹ và ngoài vòng cấm. Nhưng hóa ra lại là trong vòng cấm, nên VAR phải hủy bỏ quyết định vì đó là công việc của ông ấy".

Thất bại trước Brentford đã đẩy Liverpool vào một cột mốc đáng quên. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1993-1994, Lữ đoàn đỏ để thua 4 trong 9 trận đầu tiên của mùa giải Premier League.

Liverpool cũng trở thành nhà vô địch Premier League thứ tư phải đối mặt với chuỗi bốn trận thua liên tiếp, nối gót Leicester (2016-2017), chính Liverpool (2020-2021) và Man City (2024-2025).

HLV Arne Slot: 'Đây là trận thua tệ nhất của Liverpool từ đầu mùa giải' - Ảnh 3.Ekitike bị HLV Arne Slot của Liverpool mắng vì thẻ đỏ ‘vô duyên’

Tiền đạo Hugo Ekitike của Liverpool vừa phải nhận thẻ đỏ ‘vô duyên’ bậc nhất lịch sử bóng đá vì cởi áo ăn mừng bàn thắng vào lưới Southampton.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất