Trước các cửa hàng, tiệm ăn Việt, tiếng pháo nổ đì đùng, khói mù mịt. Năm nay tết có vẻ đến sớm.
![]() |
Chợ tết 2014 ở vùng nam California - Ảnh: Nick Út |
An, cậu con trai đầu 10 tuổi của tôi, náo nức mong đến tết để được mẹ dẫn đi chợ hoa xuân hay hội chợ tết. Ngoài ấy, An gặp các bạn trong lớp và chúng có thể “tỉ thí” với nhau trong cuộc thi áo dài khăn đóng!
"Ở VN trời chưa tết thì lòng đã tết. Ở Mỹ lòng mình tết nhưng trời không tết" Kelvin Phạm |
Trong mắt mấy đứa nhóc, tết là ngày được mặc chiếc áo dài đứng chụp hình ngoài chợ hoa, là ngày phải học thuộc mấy câu chúc bằng tiếng Việt để đi đâu cũng đọc rồi được ông bà, chú bác giúi vào tay những chiếc phong bì đo đỏ có tờ tiền mới tinh, giấy cứng thơm.
Văn hóa từ khắp nơi theo con người du nhập vào mảnh đất này tiếp tục được bảo tồn và chuyển tiếp cho thế hệ sau âu cũng khiến các bậc phụ huynh như tôi cảm thấy vui vui khi sống trên xứ người. An trước đây sinh ra ở châu Âu, thời hai vợ chồng tôi một năm có 5-6 tuần nghỉ phép nên đến tết năm nào hầu như cả nhà cũng líu ríu về Hà Nội ăn tết cùng ông bà. Sang mồng 2, cả nhà kéo nhau về quê xa có bếp cơm đun lửa rơm “khói bay buổi lam chiều”, trẻ con tung tăng chạy nhảy đuổi theo đàn gà vịt...
Bây giờ ở Mỹ, mới đó mà đã đón Tết Nguyên đán nơi phố Bolsa được bốn năm. Dẫn An và thằng em trai của nó đi chợ hoa tết mà hồi tưởng những ký ức tuổi thơ ở Hà Nội. Thời đó, lúc tôi bằng tuổi con trai mình bây giờ, tết thật sự là ngày được mong chờ cả năm. Trước tết cả tháng, trẻ con đã háo hức đếm từng ngày.
Từ lúc chuyển nhà qua Mỹ, vợ chồng tôi không còn được nghỉ phép dài ngày, trẻ con cũng không thể nghỉ học nên chuyện về Việt Nam đón tết xem ra còn khó thu xếp trong tương lai gần. Cả nhà đã quen đón tết tại nam Cali quanh năm trời xanh thẳm, nắng vàng rực rỡ như hoa mai nở đủ bốn mùa. Thật sự thì ở Mỹ ngày tết cũng nhộn nhịp hoa, gói bánh, diễu hành, múa lân, đốt pháo, thiếu nữ gốc Việt thi mặc áo dài... nhưng vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó rất quan trọng.
Thì mới hôm qua thôi, nghe An hỏi mẹ nó rằng: “Tết này ông bà có bay qua Mỹ thăm con không? Tết này ông bà ở đâu?...”.
Tết ở San Jose Tết năm nay tôi được rủ đi chùa từ 10g đêm. Nhưng nói thiệt, tôi thích ăn tết ở VN hơn vì bên Mỹ ăn tết chỉ một ngày rồi xong. Đa số gia đình, họ hàng tụ tập để ăn một bữa tiệc rồi sau đó lì xì cho nhau. Trong cộng đồng người Việt người ta hay phân biệt theo thế hệ. Tôi thì thường tự trào mình thế hệ mất gốc vì đi làm tối mặt. Vả lại, sống trong khu người Mỹ nên cũng chẳng thấy không khí tết là mấy. Ba năm rồi tôi không còn được đón tết một cách đàng hoàng. Nghĩa là không theo thuần phong mỹ tục. Mồng 1 tết, mở cửa ra ngoài mua đồ ăn sáng mà quên mất tục xông đất, thế là quay về phải leo cửa sổ vào. Mồng 2 bên Mỹ thì phải đi làm như bình thường. Bây giờ ở San Jose tôi cảm nhận được hai chữ quê hương hơn vì có nhiều bạn bè người VN. Tôi hay nói với bạn bè như thế này: “Không phải mình làm gì trong ngày tết mà quan trọng là mình đón tết cùng ai. Được ở bên cạnh bạn bè là vui rồi”. Kelvin Phạm |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận