10/03/2010 05:29 GMT+7

Mã tấu, "chó lửa" đụng nhau giữa phố

PHẠM MINH ĐỨC
PHẠM MINH ĐỨC

TT - Hai băng nhóm đã dùng mã tấu, súng “xử” nhau như trong phim hành động ở quận 1, TP.HCM. Lý do là một bên thua độ bóng đá chưa chung tiền.

Tính tới chiều 9-3, cơ quan công an đã bắt giữ được bốn đối tượng liên quan đến vụ hai băng nhóm thanh toán nhau vào tối 8-3 tại ngã ba Hồ Hảo Hớn - đại lộ Đông - Tây (P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM).

YmyvMsMU.jpgPhóng to

Sơ đồ hiện trường vụ thanh toán nhau ở ngã ba Hồ Hảo Hớn - đại lộ Đông - Tây. Ảnh trên: Một viên đạn xuyên qua tủ kính của quán cơm bình dân tại góc đường Hồ Hảo Hớn - đại lộ Đông - Tây. Ảnh dưới: Vị trí vỏ đạn phát súng thứ hai xuyên qua tủ kính của quán cơm bình dân tại góc Hồ Hảo Hớn - đại lộ Đông - Tây - Ảnh: N.C.T. - Đồ họa: V.Cường

eraM53Lx.jpgPhóng to

Viên đạn từ phát súng thứ hai xuyên qua tủ kính của quán cơm bình dân tại góc đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM (ảnh chụp sáng 9-3) - Ảnh: N.C.T.

KczgQKHE.jpgPhóng to

Nghiêm Viết Hòa (đã bị bắt) - một trong hai đối tượng nổ súng - Ảnh: CTV

Nợ tiền cá độ bóng đá, thanh toán bằng súng và mã tấu

Cơ quan chức năng đã thu giữ một đầu đạn, một khẩu súng rulô màu đen, báng gỗ. Công an Q.1 cho biết xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm vào các tội danh giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép nên đã ra quyết định bắt giữ các đối tượng, khám xét nơi ở để phục vụ công tác điều tra.

Thoát chết trong gang tấc

Ông Tám - chủ quán cơm góc đường Hồ Hảo Hớn - Bến Chương Dương, người chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối và đứng cách đường đi của viên đạn chưa đầy 1m kể lại: “Lúc đầu chúng tôi thấy các thanh niên đi từ từ rồi dừng lại, tưởng là bọn giật đồ. Khi nhóm cầm mã tấu chém nhóm kia, cả nhà tôi bảy người vẫn ngồi ngay ven đường, cách họ chỉ vài mét. Thanh niên bị chém chạy qua bên kia đường, rồi tôi nghe súng nổ. Tôi còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn đứng bên tủ kính nhìn thì bỗng thấy mặt bỏng rát, lại nghe tiếng đùng. Quay qua nhìn kính tủ thấy thủng một lỗ mới biết mình vừa thoát chết trong gang tấc”.

“Xử” nhau như phim

Một nhân chứng cho biết lúc 20g30, một nhóm thanh niên gồm bốn đối tượng đi trên hai xe gắn máy với tốc độ rất chậm từ hướng Q.1 về Q.5 trên đại lộ Đông - Tây tới ngã ba Hồ Hảo Hớn thì dừng lại.

Cùng lúc này, một nhóm thanh niên khác gồm năm người, đi trên ba xe gắn máy, cũng đi rất chậm từ hướng Hồ Hảo Hớn vào đại lộ Đông - Tây và dừng lại tại lề ngã ba. Xe vừa dừng, ba người trong nhóm thanh niên năm người rút ra ba thanh mã tấu, miệng hô “chém nó” rồi nhắm thẳng nhóm thanh niên bốn người đang dừng xe trên lòng đường đại lộ Đông - Tây chém xối xả.

Thấy nhóm thanh niên cầm mã tấu lao vào mình, nhóm bốn người vội vàng tháo chạy, nhưng một thanh niên ngồi sau đã bị nhóm cầm mã tấu chém vào lưng, ngã xuống và phải lăn lộn trên mặt đường để tránh mã tấu liên tục bổ xuống. Tránh né được một lúc, thanh niên này bị nhóm cầm mã tấu chém đứt ngón tay cái bên phải, tháo chạy sang phía bên kia đại lộ Đông - Tây. Nhóm thanh niên năm người tiếp tục cầm mã tấu truy đuổi.

Khi chạy qua dải phân cách giữa đường, người bị chém bất ngờ móc ra một khẩu súng nhắm thẳng nhóm truy đuổi bắn một phát, khiến nhóm truy đuổi hoảng hốt quay đầu tháo chạy. Người thanh niên này vẫn lăm lăm khẩu súng, đuổi các đối tượng cầm mã tấu tới giữa ngã ba đường thì nổ phát súng thứ hai. Phát súng này trúng tủ kính của quán cơm đặt trước cửa, để lại một lỗ thủng, các mảnh vụn bay vung vãi vào mặt ông chủ quán cơm.

Các đối tượng cầm mã tấu vội vàng nhảy lên xe chờ sẵn và tẩu thoát, bỏ lại hiện trường một cây mã tấu. Riêng thanh niên bắn súng được một người trước đó đi cùng quay trở lại đỡ lên xe chạy về hướng Q.1.

Nhóm người bị bắn bỏ chạy một đoạn thì quay lại, thấy thanh niên bắn người đang chạy về phía Q.1 thì lập tức đuổi theo và tông thẳng xe vào. Xe đổ, hai thanh niên trong nhóm bắn người phải chạy bộ, trên đường phố diễn ra cảnh rượt đuổi hết sức kinh hãi. Sau đó không lâu lại nghe tiếng súng nổ, các bên bỏ chạy mỗi người mỗi ngả và công an bắt được hai đối tượng.

Do nợ nần tiền cá độ bóng đá

Một nguồn tin của công an cho biết hai đối tượng sử dụng súng bị bắt giữ trong vụ này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng (còn gọi là Hải trắng, 31 tuổi, quê H.Thọ Xuân, Thanh Hóa, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) và Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, quê ở TP Hải Phòng, ngụ Q.3, TP.HCM). Công an Q.1 còn bắt giữ thêm hai thành viên trong nhóm dùng mã tấu chém người, đó là Lê Thanh Hùng (còn gọi là Đen, 39 tuổi, ngụ Q.1) và Nguyễn Tín Trung (còn gọi là Lộc, 32 tuổi, ngụ H.Bình Chánh).

Theo thông tin ban đầu, Hoàng khai nhận tối 8-3, Hoàng rủ Hòa cùng một số đối tượng khác tới vị trí trên để giải quyết việc nợ nần với Trung trong việc cá độ bóng đá trước đó vài tháng. Khi vừa tới nơi thì bị nhóm của Trung tấn công nên đã dùng súng chống trả. Sau khi bị chém đứt ngón tay, Hoàng đã bắn hai phát về phía nhóm của Trung rồi bỏ chạy.

Chạy được vài chục mét thì bị nhóm của Trung đuổi kịp, tông thẳng xe vào. Hoàng và Hòa chạy bộ tới gần ngã ba Đề Thám - Bến Chương Dương thì bị nhóm của Trung đuổi kịp. Lúc này Hòa thấy Hoàng bị thương, chảy quá nhiều máu nên đã giằng súng từ tay Hoàng bắn một phát về phía nhóm của Trung, khiến nhóm kia phải tháo lui. Hòa chạy về hướng Q.5, nhảy xuống rạch Bến Nghé nhưng không biết bơi và sau đó được cứu lên.

Công an Q.1 và lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC đã lặn tìm được khẩu súng rulô cùng năm viên đạn do Hòa vứt xuống sông. Còn Hoàng bị thương, chạy về phía Q.1 và bị công an, dân phòng P.Cô Giang bắt.

Hoàng khai nhận khẩu súng Hoàng sử dụng là của một người bạn ở Hải Phòng cho, do bị Trung đe dọa trước đó nhiều lần, thậm chí tới tận nhà đe dọa nên mang theo đề phòng. Trước khi xảy ra vụ thanh toán, Trung đe dọa nếu Hoàng không trả tiền cá độ cho Trung, Trung sẽ cho người chém. Hoàng cũng đáp lại nếu bị xử ép sẽ dùng “hàng nóng” để xử lại.

Nguyễn Tín Trung và Lê Thanh Hùng sau khi bị bắt không thừa nhận việc đã tổ chức chém Hoàng và Hòa. Trung chỉ khai nhận hẹn Hùng ra địa điểm này để thanh toán nợ nần. Hùng khai người trực tiếp chém gây thương tích cho Hoàng là Dương Phú Sơn (còn gọi là Bu, ngụ tại đường Hồ Hảo Hớn) - hiện đang bỏ trốn.

PHẠM MINH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên