Đồ chơi Trung Quốc phát nổ, hơn 30 học sinh nhập viện
- Các em đã được cho về nhà, nhưng có lẽ không chỉ phụ huynh các em, mà tất cả chúng ta - những người lớn - cũng sẽ phải giật mình lo âu. Món “lựu đạn” đập độc hại đó chắc không chỉ xuất hiện riêng địa phương đó, và con em chúng ta có thể cũng sẽ là nạn nhân ngày mai, ngày mốt.
- Đây là những hậu quả thấy ngay được để mà lo. Tui e rằng còn những thứ độc hại khác ngấm từ từ, dần dần, không thể thấy ngay được, chỉ đến khi nó tích tụ đủ để bùng phát ra thì... e là khó đỡ.
- Vậy sao vẫn còn những món đồ chơi độc ác đó được bán trên thị trường? Ai nhập vào? Và ai để nó lọt vào? Họ không có con em để mà lo lắng sao?
- Món lợi quá lớn có thể làm người ta quên tất cả! Họ sẽ đưa vào từ búp bê trái cây, bóng hơi, đến “lựu đạn” đập và ngày mai sẽ là thứ gì nữa? Mặc cho con trẻ trở thành nạn nhân, lãnh đủ các thứ độc hại, với họ đồng tiền lời có thể đánh đổi tất!
- Còn tấm lưới chắn không để các sản phẩm độc hại thoải mái tung hoành trên các quầy sạp? Tấm lưới đó quá thưa hay vẫn còn những chỗ hở, chỗ rách? Dịp tết sắp đến, khi các em nhỏ sẽ là những khách hàng dễ tính và hào phóng, liệu những tấm lưới đó sẽ thật sự đủ sức bảo vệ các em khỏi sự chiêu dụ của các món đồ chơi độc hại thiên hình vạn trạng không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận