Phóng to |
| “Bình minh của LulzSec đã hết, thay bằng ánh hoàng hôn…” - Ảnh minh họa: Digitaltrends |
Trong một thông điệp đăng tải trên trang Pastebin mang tên “50 days of lulz” (Tạm dịch: 50 ngày cười nhạo - ám chỉ thời gian LulzSec “hoạt động” tích cực nhất trong việc tấn công các mục tiêu), LulzSec tuyên bố sẽ giải tán vĩnh viễn. Cùng với việc “nghỉ hưu”, nhóm hacker đã công bố tất cả dữ liệu đánh cắp được từ AOL và AT&T, hải quân Hoa Kỳ cùng nhiều món “hay ho” khác - LulzSec gọi đây là “quà chia tay”.
Sau đó, LulzSec cũng tái xác nhận thông điệp này trên tài khoản tiểu blog Twitter của nhóm, vốn có lượng người hâm mộ (followers) đạt đến con số 277.540 trong suốt thời gian tồn tại không dài của nhóm (LulzSec mới ra mắt đầu năm 2011).
Trong suốt 50 ngày “hoàng kim” của mình, LulzSec đã hack PBS.org, hàng loạt trang web thuộc sở hữu của Sony, Nintendo, Infragard Atlanta (thuộc FBI), 4Chan.org, Công ty phần mềm Bethesda, CIA.gov (trang web của Cục Tình báo trung ương Hoa Kỳ), Senate.gov (trang web của Thượng viện Mỹ), hơn 50 trang web khiêu dâm và mới gần đây nhất là hệ thống điện toán của cảnh sát bang Arizona, Mỹ.
Ở một góc độ khác, tuy bản thân LulzSec tự nhận việc rã đám sau thời gian hoạt động ngắn ngủi của nhóm là “đã được lên kế hoạch từ đầu”, nhưng nhiều nhà phân tích bình luận rằng nhóm hacker phải làm việc này bởi một lý do duy nhất: sức ép lên LulzSec đã vượt quá mức chịu đựng của tổ chức tin tặc.
Nhận định trên không phải là không có cơ sở. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần qua, cảnh sát Anh đã bắt giữ Ryan Clearly, thanh niên 19 tuổi được cho là một trong những thành viên chủ chốt của LulzSec. Cùng thời gian đó, một nhóm hacker khác là Web Ninjas đã tìm và công bố ảnh, tên tuổi cùng nhiều dữ liệu cá nhân khác được cho là của thành viên LulzSec. Và trong diễn biến gần đây nhất, nhóm tin tặc TeaMpOisoN đã tấn công vào trang web của Joepie91, quản trị viên trang web LulzSec.
Phóng to |
| Điểm lại vài mốc son đáng kể trong sự nghiệp của LulzSec, tính đến ngày 15-6 |
Nhưng quan trọng nhất, theo giới truyền thông, tuy cái tên LulzSec sẽ bị cho “về vườn”, nhưng những kẻ đứng đằng sau tổ chức này sẽ không chịu ngồi yên.
|
Dưới đây là một phần “thông báo nghỉ hưu” của LulzSec: Trong suốt 50 ngày qua, chúng tôi đã phá hoại và lật mặt nhiều tập đoàn và tổ chức, cơ quan chính phủ. Tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích giải trí và mua vui cho thiên hạ - những yếu tố khác như sự phù phiếm, xa hoa, danh tiếng đều bị che phủ bởi tôn chỉ trên của nhóm. Niềm khoái cảm có được từ sự hỗn loạn và vô chính phủ là điều duy nhất chúng tôi khao khát. Tuy chúng tôi là những kẻ chịu trách nhiệm cho “Con thuyền Lulz” (The Lulz Boat), điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ gắn bó với danh xưng này vĩnh viễn. Đằng sau tất cả sự vui đùa và giải trí này, chúng tôi cũng là những người bình thường. Và đã là người thì ai cũng có sự khác biệt trong mọi phương diện của cuộc sống: âm nhạc, thức ăn, quần áo… Trên tất cả, chúng tôi thật sự tin tưởng vào chiến dịch AntiSec (chống chính phủ). Chúng tôi hi vọng và khẩn cầu nó sẽ biến thành một cuộc cách mạng dù giờ đây sẽ vắng bóng LulzSec. Những dòng cuối cùng này để nói lời vĩnh biệt. 50 ngày hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước của nhóm đã hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng hiện diện trên con thuyền Lulz. Luồng gió mát rượi cùng mặt trời tỏa sáng, đã đến lúc chúng tôi dong thuyền đến đường chân trời đằng xa. Lulz Security cùng sáu thành viên của mình chúc tất cả một năm 2011 hạnh phúc và gửi lời cảm tạ đến mọi sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới… Nhịp Sống Số trích lược |
Bắt nghi phạm tấn công website CIA và Thượng viện MỹTin tặc tấn công website CIALulzSec tấn công hệ thống điện toán cảnh sát Arizona (Mỹ)LulzSec "dính đòn" từ nhóm hacker khác


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận