07/11/2016 18:52 GMT+7

​“Lũ về nhanh quá chúng tôi chạy không kịp”

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đến chiều 7-11, nhiều buôn làng, cánh đồng hoa màu và ao hồ nuôi cá của người dân các xã Quảng Điên, Du Kman, Bình Hoà… huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang chìm trong nước.

Nhiều ngày bị lũ gây ngập và chia cắt, giáo viên ở điểm Trường tiểu học Y Ngông, buôn Krông, huyện Krông Ana phải đi mua nước bình về uống - Ảnh: B.D
Nhiều ngày bị lũ gây ngập và chia cắt, giáo viên ở điểm Trường tiểu học Y Ngông, buôn Krông, huyện Krông Ana phải đi mua nước bình về uống - Ảnh: B.D

Nhiều ngày ngâm mình trong lũ, người dân đang tranh thủ nước rút để dọn dẹp nhà cửa, nước rút tới đâu dọn rửa tới đó.

Trả lời PV, ông Võ Đại Huế - chủ tịch UBND huyện Krông Ana cho biết trong những ngày qua hầu hết lãnh đạo địa phương phải túc trực 24/24g để cùng người dân tránh lũ.

Ngoài việc trên 240 nhà dân bị ngập lụt, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, hàng chục ha ao hồ nuôi cá và các lồng bè của người dân cũng đã bị mất trắng do lũ.

Ông Huế thông tin, những đợt lũ như thế này đã từng xảy ra ở huyện Krông Ana nhưng là trước khi có các công trình thủy điện.

Từ khoảng năm 2008 đến nay, từ khi các thủy điện ngăn dòng thì lũ ít hơn. Riêng trong đợt lũ trong vài ba ngày vừa qua, lượng nước về hồ chứa quá lớn khiến các thủy điện buộc phải xả lũ.

“Việc họ xả lũ là bắt buộc, nhưng quy trình thì chưa được tốt lắm khiến chúng tôi cũng phải vất vả, họ chỉ thông tin một vài chỗ chứ chúng tôi không được chủ động để biết, có khi mình phải trực tiếp đi hỏi thì họ mới cung cấp thông tin, từ đó địa phương mới biết để ứng phó” - ông Huế nói.

Trưa 7-11, từ trên đỉnh núi nhìn xuống khung cảnh buôn Krông vẫn ngập trong trong biển nước.

Vài ngày sau khi hoảng hốt ôm đồ đạc, dắt trâu bò chạy lên núi thoát lũ người dân đã bắt đầu trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa, bắt đầu trở lại cuộc sống.

Một số ngôi nhà vẫn còn bị ngập lưng chừng, bùn đặc ngập đầy vách tường, sàn nhà.

Đang cùng vợ dọn đồ đạc ra hong nắng cho khô, quét bùn sau cơn lũ bất ngờ ngập vào làng, ông Y Nhick - một trong 45 hộ dân ở buôn Krông giọng thất thần: “Lũ lên nhanh quá làm chúng tôi chuyển đồ đạc không kịp, nước ngập từ ngày 5 cho tới sáng 7-11 mới rút”.

Ngoài huyện Krông Ana, đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến hàng trăm nhà dân ở các huyện Ea Kar, Krông Bông, huyện Lắk… bị thiệt hại nặng.

Nhiều tuyến đường dân sinh bị lũ xé, trong đó một cây cầu bê tông kiên cố trên tỉnh lộ 9 qua huyện Krông Bông cũng bị lũ làm sập một nhịp, giao thông ngưng trệ.

Chiều 5-11, trên đường đi cứu nạn, bảy cán bộ chiến sĩ công an huyện Krông Bông cũng bị nước lũ cuốn chìm canô, bảy cán bộ có mặt trên thuyền được cứu sau khi chới với khoảng 2km trong nước lũ.

Một giáo viên nội trú tranh thủ nước rút để dọn dẹp lại nhà cửa tại điểm Trường tiểu học Y Ngông, buôn Krông, huyện Krông Ana - Ảnh: B.D
Một giáo viên nội trú tranh thủ nước rút để dọn dẹp lại nhà cửa tại điểm Trường tiểu học Y Ngông, buôn Krông, huyện Krông Ana - Ảnh: B.D
Một người dân ở buôn Krông, huyện Krông Ana ngồi đợi nước lũ rút, bên cạnh là gian nhà che máy móc đã bị đổ sập do lũ - Ảnh: B.D
Một người dân ở buôn Krông, huyện Krông Ana ngồi đợi nước lũ rút, bên cạnh là gian nhà che máy móc đã bị đổ sập do lũ - Ảnh: B.D
Một ngôi nhà của người dân có làm cột kê cao lên trong nước lũ - Ảnh: B.D
Một ngôi nhà của người dân có làm cột kê cao lên trong nước lũ - Ảnh: B.D
Sau lũ, ông Y Nhick – buôn Krông và vợ dọn dẹp lại bùn đất sau khi nhà bị lũ tràn vào, ngập trong nhiều ngày - Ảnh: B.D
Sau lũ, ông Y Nhick - buôn Krông và vợ dọn dẹp lại bùn đất sau khi nhà bị lũ tràn vào, ngập trong nhiều ngày - Ảnh: B.D

        

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên