
Việc đến trường của các em học sinh xã Phú Hữu gặp nhiều khó khăn do nước lũ tràn ngập nhiều tuyến đường - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 17-10, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, cánh đồng xã Phú Hữu đã ngập nước lũ. Nhiều tuyến đường nằm trong dự án WB9 (dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" - PV) cũng bị ngập gần nửa mét.
Do nước lũ ngập sâu nhiều tuyến đường, người dân có phương tiện tự chở con đến trường bằng xuồng, vỏ lãi, còn lại được địa phương tổ chức đưa rước hằng ngày.
Vừa hướng dẫn đứa cháu mặc áo phao khi đi lên vỏ lãi, bà Nguyễn Thị Phấn, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, cho hay gần 2 tuần nay, bà phải "đi học" cùng 2 đứa cháu nội. Hằng ngày từ 5h sáng, bà thức dậy để đi đò cùng 2 cháu đến trường. Năm ngoái, 2 cháu tự chạy xe đạp đi học nhưng nay đường đi đã chìm trong biển nước.
"Vì tụi nó còn nhỏ nên tôi không an tâm, sợ nó đi đò không ổn. Có mình đi theo thì lỡ có bị sóng gió gì cũng dễ xử lý. Nhờ địa phương tổ chức đưa rước hằng ngày, cha mẹ tụi nhỏ mới an tâm đi làm. Nếu không có chuyến đò này, đường đến trường của các cháu sẽ rất gian nan", bà Phấn chia sẻ.

Toàn xã Phú Hữu có 6 phương tiện đưa rước các em học sinh đến lớp hằng ngày - Ảnh: BỬU ĐẤU
Còn anh Huỳnh Nhật Lam, ngụ xã Phú Hữu, cho hay anh trở thành "người lái đò" bất đắc dĩ gần 2 tuần nay.
Sau khi nghe địa phương thông báo tình hình nước lũ lên nhanh làm ngập nhiều tuyến đường liên xã, gây chia cắt giao thông, anh đã tình nguyện dùng vỏ lãi chở các em đến trường 2 buổi/ngày.
Hằng ngày, từ 5h sáng anh chạy vỏ lãi đến từng nhà các em trong khu vực bị nước lũ chia cắt để đón đến trường. Mỗi chuyến anh chở khoảng 10-13 em, chủ yếu học sinh cấp 1 và cấp 2, nhà cách trường 2-3km.
"Tôi nghĩ mình có vỏ lãi và cũng có con đi học nên chở các em đi học luôn, mỗi ngày chạy 4 cuộc. Theo quan sát của tôi, mực nước lũ trên đồng khoảng 3m nước. Nhiều đường bị ngập nên xe không đi được. Địa phương có giúp một phần xăng dầu để đưa rước các em đến trường hằng ngày. Nếu không đưa rước các em thì việc học hành của các em có thể gián đoạn", anh Lam nói.

Tuyến đường được dự án WB9 đầu tư nhưng nay đã ngập, chia cắt khiến việc đến trường của các em học sinh gặp khó khăn - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ông Trần Thanh Nghị, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, cho biết địa phương bố trí 6 phương tiện (5 vỏ lãi và 1 chiếc chẹt) đưa rước gần 140 học sinh của 3 cấp. Điểm xa nhất từ nhà đến trường khoảng 3km, còn điểm gần 500m.
Mỗi phương tiện có 2 người chăm lo cho các em trong suốt quá trình đưa rước. Điểm trường THCS Phú Hữu, tiểu học A Phú Hữu và tiểu học B Vĩnh Lộc có học sinh trong vùng lũ phải đưa rước nhiều nhất.
"Trước mắt địa phương và một số mạnh thường quân tổ chức đưa rước các em đến trường. Kế hoạch ban đầu là thực hiện trong 30 ngày nhưng thời gian gần đây nước lũ tiếp tục dâng cao nên có thể kéo dài 45 ngày. Sắp tới địa phương sẽ đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí. Các phương tiện đưa rước hiện tại chủ yếu là vận động các mạnh thường quân thôi", ông Nghị nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận