Lũ dâng cao trở lại, dân Đồng Nai bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau

Sau khi rút nhẹ, nước lũ bất ngờ dâng cao trở lại khiến nhiều hộ dân ở Đồng Nai ngập sâu. Có gia đình phải bỏ nhà đi thuê nhà nghỉ hoặc sang hàng xóm trú nhờ.

Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 1.

Ba mẹ con bà Đồng Thị Hiếu (ngụ tổ 9C, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Đồng Nai) rời nhà tìm nơi trú qua đêm - Ảnh: A LỘC

Chiều tối 11-9, nước lũ tiếp tục dâng cao khiến nhiều hộ dân tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Đồng Nai phải đóng cửa, bỏ lại đồ đạc tìm nơi tránh trú an toàn.

Trước đó, ngày 10-9, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về khiến cả trăm nhà dân ở khu phố Hương Phước bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường dân sinh ngập sâu, nước chảy xiết, hàng chục hộ bị nước tràn vào nhà.

"Bỏ của chạy lấy người", đóng cửa tìm nơi tránh trú

Khuya 10-9, nước đạt đỉnh rồi bắt đầu rút. Khoảng 9h sáng 11-9, nước rút được khoảng 10cm nhưng sau đó bất ngờ dâng trở lại. Đến 21h cùng ngày, mực nước dâng hơn 50cm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, đường vào tổ 9A, 9B1, 9C ngập sâu, có đoạn nước cao hơn 1m. Hàng chục căn nhà hai bên đường bị nước tràn vào, nhiều khu vực gần như bị chia cắt.

Bà Đồng Thị Hiếu (ngụ tổ 9C) cho biết gia đình đã kê đồ đạc lên cao khoảng 50cm nhưng nước vẫn ngập tới. Lo nước tiếp tục dâng, ba mẹ con quyết định đóng cửa ra ngoài tìm chỗ trú.

"Ra coi có ai cho ở nhờ thì ở, không thì thuê nhà nghỉ. Nước ngập sâu quá, bỏ của chạy lấy người chứ sao giờ", bà Hiếu nói.

Cách đó không xa, nhà ông Nguyễn Ngọc Đức cũng nằm trong vùng trũng, nước ngập sâu. 

"Giờ đóng cửa ra ngoài kiếm chỗ ở. Đồ đạc để đó, hư thì chịu chứ ai ở nhà mà dọn", ông Đức nói.

Ông Nguyễn Sỹ Mạnh cho biết gia đình sống tại tổ 9C từ năm 1993. Theo ông, khu vực này năm nào cũng ngập nhưng năm nay nước dâng cao hơn những năm trước. Đến chiều tối 11-9, nước trong nhà đã ngập khoảng 45cm.

"Đồ đạc kê được gì thì kê, không kê được thì đi làm về đã ướt hết. Con cái phải gửi sang nhà ngoại, còn hai vợ chồng qua nhà đứa em có nền cao hơn trú tạm", ông Mạnh nói.

Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 2.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 3.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 4.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 5.

Lũ do nước từ thượng nguồn sông Buông tràn về khiến hàng trăm nhà dân, đường dân sinh bị nước lũ nhấn chìm 2 ngày qua - Ảnh: A LỘC

"Ngập riết như thế này thì cực khổ lắm, không an tâm làm việc. Đi làm mà đồ đạc ở nhà ngập, hư hết", ông Mạnh nói và mong chính quyền quan tâm khơi thông dòng chảy sông Buông để giảm ngập cho người dân.

Với anh Triệu Xuân Hải, ngụ tổ 9B1, những trận ngập liên tiếp đã khiến gia đình quyết định chuyển khỏi khu vực từ đầu tháng 8-2026.

Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 6.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 7.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 8.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 9.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 10.

Nhà cửa, vườn tược của người dân bị ngập úng, nhiều tài sản hư hại - Ảnh: A LỘC

Anh Hải kể từ tháng 8 đến tháng 10-2025, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công, nhà anh ngập 4-5 lần, có lần nước vào nhà khoảng 60cm. Lo ngại tình trạng ngập tiếp diễn, vợ chồng anh cùng con nhỏ chuyển ra thuê trọ với giá 2,2 triệu đồng/tháng.

Việc chuyển đi khiến cuộc sống gia đình xáo trộn. Trước đây nhà gần ông bà nội để phụ chăm sóc, đưa đón con đi học, nơi làm việc của anh cũng chỉ cách khoảng 2km. Nay gia đình chuyển về xã Bình Minh, cách nơi làm việc khoảng 12km và xa ông bà. 

"Nếu không ngập thì gia đình tôi chắc chắn sẽ không chuyển đi", anh Hải nói.

Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 11.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 12.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 13.
Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 14.

Lực lượng chức năng phường Phước Tân, TP Đồng Nai túc trực, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đưa qua điểm ngập - Ảnh: A LỘC

Nhà mở cửa đón hàng xóm, nhà giữ xe miễn phí

Trong lúc nhiều hộ dân phải rời nhà vì nước ngập, những căn nhà cao ráo hơn trở thành chỗ trú tạm cho bà con trong xóm.

Bà Lê Thị Hà, ngụ tổ 9C, cho biết nước đã tràn vào nhà khoảng 60cm. Dù nhà có gác xép nhưng chỉ có hai mẹ con, bà vẫn quyết định sang nhà anh Hoàng Văn Phi - tổ trưởng tổ 9C - để ở cùng mọi người cho an toàn.

"Chú Phi nói cứ sang bên đó, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi. Mình tình làng nghĩa xóm nên mua thêm đồ ăn góp vô", bà Hà bộc bạch.

Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 15.

Bà Đậu Thị Nga, ngụ tổ 9C, cho biết nước đã vào nhà khoảng 30cm và vẫn tiếp tục lên. Gia đình tạm lên gác xép, nếu nước dâng thêm sẽ di chuyển ra ngoài - Ảnh: A LỘC

Ngoài mẹ con bà Hà, một số gia đình có nhà ngập sâu trong xóm cũng sang nhà anh Phi trú tạm qua đêm.

Anh Phi cho biết nhà mình xây sau nên nền cao hơn nhiều căn xung quanh. Thấy nhiều nhà trong xóm bị ngập, anh mở cửa đón bà con sang ở. 

"Gặp chuyện lũ lụt không ai mong muốn. Bà con cần thì cứ qua ở, ăn cơm với gia đình tôi. Giúp được gì tôi sẽ hỗ trợ hết mình", anh Phi nói.

Theo anh Phi, tổ 9C có hơn 70 hộ dân, đến tối 11-9 khoảng 80% số hộ bị ngập. Những căn nhà xây lâu năm, nền thấp đa số bị nước tràn vào khoảng 40-50cm.

Anh Phi cho biết thêm nhà anh có thể đón hơn chục người trong xóm sang ở. Gia đình đã chuẩn bị cơm nước và thông báo trên nhóm Zalo của tổ để hộ nào cần có thể liên hệ.

Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 16.

Nhà ông Nguyễn Hồng Thịnh dành toàn bộ sân để giữ xe miễn phí cho người dân trong vùng ngập - Ảnh: A LỘC

Trong khi đó, ngay phía trước đường vào khu vực ngập, gia đình ông Nguyễn Hồng Thịnh (ngụ tổ 9A) tình nguyện giữ xe miễn phí cho bà con. Do đường phía trong ngập sâu, nhiều người phải gửi xe máy lại để đi vào nhà giữ tài sản.

Dù phía sau nhà cũng đã ngập gần hết, gia đình ông Thịnh vẫn dành phần còn khô ráo để giữ hàng chục xe máy cho người dân.

Khoảng 320 hộ bị ảnh hưởng, 100% quân số ứng trực giúp dân

Theo UBND phường Phước Tân, đợt ngập ảnh hưởng khoảng 320 hộ dân tại khu phố Hương Phước, nơi ngập sâu nhất khoảng 1,5m. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại tài sản chưa thống kê cụ thể.

Trung tá Hồ Thế Anh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Tân - cho biết từ ngày 10-9, lực lượng quân sự phối hợp công an và các lực lượng tại chỗ túc trực tại những điểm ngập sâu, hỗ trợ sơ tán người dân và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Riêng tại tổ 9B1, nơi ngập sâu nhất, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa nhiều người già, trẻ em ra ngoài, trong đó có một cụ ông bị liệt.

Các lực lượng còn giúp người dân di chuyển đồ đạc đến nơi khô ráo, lập chốt cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

Đến tối 11-9, Ban Chỉ huy quân sự phường đang duy trì 100% quân số trực chiến, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán và di dời tài sản khi cần.

Lũ dâng cao trở lại ở Đồng Nai, người dân bỏ nhà đi trú, hàng xóm mở cửa đón nhau - Ảnh 17.Đồng Nai: Hàng trăm hộ dân cạnh dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại ngập lụt nặng

Sau trận mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Buông tràn về khiến hàng trăm hộ dân cạnh dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) ngập lụt nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Mưa ngập

    Xem thêm