10/12/2025 12:50 GMT+7

Lớp tiếng Anh cho người khiếm thị của á vương Việt Nam

Võ Minh Toại vốn không phải cái tên xa lạ trong giới người mẫu khi anh sở hữu danh hiệu á vương ở cả hai cuộc thi lớn. Tưởng rằng anh sẽ gắn bó với công việc phù hợp danh hiệu đã có nhưng Toại lại chọn ngã rẽ khác.

Lớp tiếng Anh cho người khiếm thị của á vương Việt Nam - Ảnh 1.

Võ Minh Toại trong trang phục áo dài truyền thống - Ảnh: T.MINH

Anh bạn sinh năm 1998 ở Bình Định ấy học khá cừ, đạt điểm IELTS 7.5, tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM song lại chọn con đường làm người dẫn chương trình và đi dạy tiếng Anh cho trẻ khiếm thị. Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, Võ Minh Toại bộc bạch:

- Quyết định chọn học ngành kinh doanh quốc tế nhưng từ thời cấp III tôi đã đam mê các cuộc thi về người mẫu. Nhìn lại, tôi thấy việc mình trở thành á quân The Face Vietnam 2023 rồi lại trở thành á quân 1 Mr. World Vietnam 2024 là may mắn lớn.

Nhưng đó cũng là sự ghi nhận cho hành trình đầy nỗ lực hoàn thiện cả thể chất lẫn tri thức của bản thân. Tuy nhiên sau vài năm sống trong lĩnh vực mà mình từng rất mê ấy, tôi lại dần cảm nhận không còn nhiều động lực, hứng khởi nữa. Hiện giờ tôi thấy hạnh phúc với công việc dẫn chương trình, đi dạy và học thạc sĩ.

Cái khó nhất với tôi không phải giảng dạy mà là tạo động lực, sự tự tin cho mỗi bạn. Chúng tôi vẫn và sẽ còn đồng hành song để có thể trả lời câu hỏi "Học tiếng Anh giỏi hơn liệu cơ hội của tụi em có thật sự nhiều hơn không?" của các bạn đầy đủ thiết nghĩ phải cần rất nhiều sự chung tay của xã hội.
VÕ MINH TOẠI

Thi người đẹp, lấy tiền giải thưởng duy trì dự án

* Bạn đi dạy vì yêu thích hay do cha mẹ đều làm giáo viên nên cũng ảnh hưởng ít nhiều tới quyết định này?

- Thực ra vốn dĩ tôi đã yêu thích công việc giảng dạy và từng đi dạy kèm tiếng Anh trước đây. Quá trình tìm hiểu tôi thấy nhóm các bạn trẻ khiếm thị đang rất thiệt thòi trong xã hội. Dù độ hứng khởi với nghề người mẫu đã phần nào vơi đi trong mình song tôi vẫn quyết định tham dự cuộc thi Mr. World Vietnam 2024 vì cuộc thi này có giải thưởng "Nam vương vì cộng đồng".

Tôi muốn tận dụng vốn tiếng Anh và sức ảnh hưởng nhỏ bé của mình để tiếp sức cho những bạn trẻ khiếm thị, trong đó có "đứa con tinh thần" của mình là dự án tiếng Anh cho người khiếm thị "English for the Blind". Lại là may mắn vì khi đoạt giải á vương nên tôi có thêm chút kinh phí để duy trì tiếp dự án này thời gian qua.

* Được biết dự án này đã duy trì trong ba năm qua, hẳn là không thiếu những thử thách phải không?

- Khó khăn đầu tiên tôi đụng phải là cách tiếp cận, giảng dạy cho người khiếm thị. Thực lòng ban đầu tôi không biết phải dạy thế nào, tính cách các bạn ấy ra sao nên cũng mất kha khá thời gian gặp gỡ, lắng nghe để có thể đồng cảm. Khi nhận ra các bạn có khả năng cảm thụ âm thanh rất tốt và phát âm theo cũng chuẩn, tôi chọn cách dạy các bạn chủ yếu qua âm thanh, kỹ năng nghe nói.

Xong vấn đề chọn cách dạy phù hợp lại là lúc chúng tôi còn phải làm công tác tâm lý cho các bạn. Do khiếm khuyết về thị giác nên có khi chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến các bạn giật mình. Hiểu điều này nên chúng tôi luôn tìm cách tiếp xúc sao cho nhẹ nhàng, tế nhị, tránh không bao giờ chạm trực tiếp để tạo cảm giác an toàn, thoải mái nhất có thể cho các bạn khi học.

Lớp tiếng Anh cho người khiếm thị của á vương Việt Nam - Ảnh 2.

Dù bận rộn song ba năm qua Võ Minh Toại vẫn đều đặn đến lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh: NVCC

Mọi thứ đều tự nguyện

* Bạn xoay xở kinh phí vận hành dự án thời gian qua thế nào?

- Tất cả đều hoàn toàn tự nguyện và không có nguồn tài trợ cố định. Các thành viên tham gia dự án đều tự bỏ thời gian, công sức tham gia và không hề có lương hay thù lao gì. Ngay cả chi phí đi lại, loa và micro, in ấn tài liệu... đều do mọi người tự nguyện đóng góp.

Khá vui khi gần đây dự án được biết đến nhiều hơn nên cũng có một vài nguồn hỗ trợ nhỏ để duy trì lớp học mỗi tuần. Dù lớp học hoàn toàn miễn phí và tự nguyện nhưng chúng tôi cố gắng làm chỉn chu nhất có thể.

Chúng tôi soạn giáo trình dựa trên bộ sách Cambridge được tích hợp âm thanh. Một bạn học công nghệ thông tin trong nhóm đảm nhận xây dựng web, chia bài học theo chủ đề, mỗi phần có từ vựng, nghĩa tiếng Việt và phát âm bằng âm thanh mà học viên có thể học trên lớp hay tự học ở nhà.

* Điều gì giúp bạn gắn bó và đi hành trình dài với dự án này cho đến hiện tại?

- Tôi học được rất nhiều điều từ các học viên khiếm thị của mình. Điều đầu tiên là tình cảm và năng lượng tích cực mà các bạn truyền cho mình. Hầu như mỗi tuần các bạn đều háo hức chờ đến giờ được lên lớp học mà nhìn ai cũng thấy vui vẻ, tò mò và tràn đầy năng lượng. Chính điều đó giúp tôi nhận ra cuộc sống ý nghĩa hơn.

Tôi còn học được ở các bạn sự kiên cường và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Dẫn chứng là dù các bạn không nhìn thấy đường song vẫn đi lại đúng hướng, sử dụng điện thoại, nhắn tin thuần thục và thậm chí còn livestream giao lưu trên TikTok khá mượt ấy.

Có bạn còn hướng dẫn tôi chơi nhạc cụ, thổi sáo, chơi đàn bầu nữa kìa. Quan sát và cảm nhận tài năng, sự mạnh mẽ của các bạn càng giúp tôi khẳng định rằng bản thân đang rất may mắn nên càng phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.

Lớp tiếng Anh cho người khiếm thị của á vương Việt Nam - Ảnh 3.Những người trẻ vì cộng đồng học sinh khiếm thị

Từ một nhóm sinh viên chỉ vỏn vẹn ba người vào năm 2020, dự án MPVI (Mentorship for People with Visual Impairment) từng bước phát triển thành một mạng lưới tình nguyện rộng lớn, lan tỏa yêu thương và tri thức đến cộng đồng học sinh khiếm thị.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất