Phóng to |
| Thủ khoa Nguyễn Thành Trung và mẹ - Ảnh: V.Toàn |
|
Thủ khoa 30 điểm đầu tiên Nguyễn Thành Trung, sinh 1994, học sinh chuyên lý Trường chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An). Kỳ thi đại học năm 2012, Trung dự thi vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đạt 26,5 điểm. Kỳ thi năm nay, Trung thi vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 29,75 điểm, làm tròn 30 điểm, là một trong bốn thủ khoa đầu tiên của Trường chuyên Phan Bội Châu và là thủ khoa 30 điểm đầu tiên trong cả nước đến thời điểm hiện nay. |
Năm 2012, cầm giấy báo vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với 26,5 điểm (thông tin 25,5 điểm trong bài “Chuyện về hai chàng thủ khoa” - Tuổi Trẻ 26-7 - là do cô giáo chủ nhiệm của Trung cung cấp, thiếu 1 điểm so với giấy báo) bỗng dưng một cảm giác băn khoăn dậy lên trong tôi: tại sao lại sư phạm mà không là bách khoa? Nhưng rồi tôi cũng đã nhập học với suy nghĩ lớp chất lượng cao, khoa toán Trường ĐH Sư phạm cũng không đến nỗi nào.
Học được gần hai tháng tôi cảm nhận rõ rệt nghề giáo viên không phải là mơ ước thật sự của mình. Tâm trạng bỗng rối bời. Nhiều đêm nằm vắt tay qua trán nhìn phố phường thủ đô sáng rực ánh đèn mà không tài nào yên được bởi những ý nghĩ căng thẳng, giằng co trong đầu. Trong một đêm thức trắng, tôi quyết định gọi điện về xin bố mẹ cho tạm lùi lại một năm để kỳ thi đại học năm tới thi lại theo đúng mơ ước của mình...
Sau khi khó nhọc thuyết phục được gia đình, tôi quay về quê để ôn thi lại, làng xóm có người tin, người ngờ. Ngồi lại trong góc học tập thân quen, tôi mở sách giáo khoa, sách tham khảo học lại từ đầu để “phục hồi” kiến thức. Một tháng sau bắt đầu làm các đề thi thử. Tôi lên lịch: sáng ba giờ học môn hóa, chiều ba giờ học môn lý, tối bốn giờ học môn toán đến tầm 23g30 thì nghỉ. Bố mẹ thấy tôi chăm chỉ “cày” nên không còn lo lắng, nhất là khi kết thúc kỳ thi thử tôi đạt 27,5 điểm (toán 9,5; lý 8,5; hóa 9,25 điểm), trở thành thủ khoa của trường. Kết quả này khiến tôi càng tự tin hơn vào quyết định của mình.
Và tôi duy trì chế độ tự học ôn này đến ngày bố chở đến trường thi. Hôm bước vào phòng thi tôi hứa thầm với mình “sẽ làm hết khả năng để đạt trên 27 điểm”. Mới đây, một bạn gọi điện báo tin vui: “Lên mạng mà coi, cậu là thủ khoa số 1 của xứ Nghệ rồi. Chúc mừng bước đi thụt lùi để tiến xa hơn của đồng hương”. Nghe vậy, tôi cực kỳ bất ngờ vì sau kỳ thi tôi tự chấm chỉ được 29 điểm thôi. Thú thật, sau khi báo tin cho bố mẹ tôi mới bắt đầu “hạ nhiệt” bởi ước mơ cháy bỏng của mình đã trở thành hiện thực.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận