26/07/2011 06:57 GMT+7

Long An có sân khấu kịch mới

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Tối 27-7 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Long An (9 Trương Định, P.2, TP Tân An) sẽ diễn ra vở kịch Sự thật không cần nói (kịch bản: Đoàn Bá, đạo diễn: Huy Phong). Đây là vở kịch khởi động sân khấu kịch thể nghiệm của Trung tâm văn hóa tỉnh, sẽ “sáng đèn” mỗi tháng một lần.

Đạo diễn Kim Phượng - đại diện trung tâm - cho biết khi trung tâm lên kế hoạch ra mắt sân khấu thể nghiệm, nhiều người e rằng đây là việc làm quá sức, không khả thi. Nhưng với mong muốn tạo được một sân chơi lành mạnh, cung cấp món ăn tinh thần bổ ích cho người dân tỉnh nhà, bên cạnh một thuận lợi là sự có mặt của ba đạo diễn tốt nghiệp Trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM nên trung tâm đã nỗ lực cho sự ra đời của sân khấu này.

Ở những suất đầu tiên, sân khấu sẽ không bán vé, khi hoạt động đã đi vào ổn định trung tâm sẽ tính đến việc xã hội hóa. Các vở diễn được chọn dàn dựng có thể là vở phục vụ các hoạt động chính trị hoặc bi kịch, hài kịch, chùm hài kịch...

Thành phần nghệ sĩ tham gia sẽ có sự phối hợp giữa các nghệ sĩ TP.HCM và các diễn viên thuộc Trung tâm văn hóa tỉnh Long An. Cụ thể, vở Sự thật không cần nói sẽ có sự tham gia của diễn viên Hạnh Thúy, Phương Bình và Vĩnh Lộc. Đây là vở được dựng nhân kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 và nhân dịp tỉnh tổng kết đợt truy tìm hài cốt liệt sĩ từ Campuchia.

Vở dài 1 giờ 30 phút, mở đầu với bối cảnh gia đình đang chuẩn bị làm giỗ lần thứ 10 của Lương - một liệt sĩ, nhưng bất chợt anh trở về. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, nhưng phút giây hạnh phúc không kéo dài khi có người vỡ lẽ ra anh là người bạn thân rất giống Lương...

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên