Phóng to |
| Đổi nước diễn ra ở thị trấn Thủ Thừa suốt năm tuần nay - Ảnh V.Trường |
Bà Nguyễn Thị Thái, ngụ đường Nguyễn Văn Thời, bức xúc nói: “Chiều 4-7 tui đang lo cơm nước thì đột nhiên nước cúp. Cứ tưởng bị cúp điện lát sau sẽ có nước trở lại nhưng ai dè cúp luôn tới giờ”. Lần nào hỏi, bà Thái đều nhận được câu trả lời của nhân viên nhà máy nước thị trấn là vài ba bữa nữa sẽ có nước trở lại. “Nhưng đã 35 ngày rồi chẳng thấy nước đâu cả” - bà Thái thở dài ngao ngán.
Để có nước sử dụng, ông Trần Văn Tiên (ngụ đường Nguyễn Văn Thời) phải kêu xe ba gác chở nước tới đổi với giá 40.000 đồng/m3. Còn bà Nguyễn Thị Thu Hương ở gần đó phải dành thời gian chở từng can nhựa loại 20 lít/can từ trạm cấp nước Bệnh viện đa khoa huyện Thủ Thừa. Do đi đổi “tận nơi” nên giá nước chỉ có 3.000 đồng/m3. Tuy nhiên rất ít người có thời gian đi chở từng can nước như vậy.
Cách đây khoảng ba tuần, nghe một số hộ dân khu vực chợ Thủ Thừa nói phải cắt ống nước sát đất thì vào khoảng 2-3 giờ khuya có thể hứng được ít nước, bà Thời cũng bảo chồng làm theo. Cả nhà thay phiên nhau thức hứng nước hai đêm liền. Nước chảy nhỏ giọt, ngồi mấy giờ mà hứng không được một thùng nên bà Thời phải kêu xe đổi nước với giá 50.000 đồng/m3.
Ngày 11-8, ông Nguyễn Kim Sơn, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Thủ Thừa, cho biết chiều 4-7 giếng nước ngầm tại nhà máy nước bị sụp, đất cát tràn xuống làm nghẹt đường ống nên không thể cấp nước. Công ty đã khoan giếng khác cách đó khoảng 40m. Sự cố này đã làm hơn 1.200 hộ dân hai ấp Thủ Khoa Thừa và Rạch Đào bị cúp nước hoàn toàn...
Giếng nước ngầm mới sâu 250m vừa khoan xong. Ông Sơn khẳng định khoảng một tuần nữa nhà máy nước này sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận