​Lộn địa chỉ rồi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đúng là độc quyền có khác. Vàng họ làm ra, thích thì dập xêri “một chữ”, buồn thì lên “hai chữ”, vậy mà bây giờ thâu lại còn thu phí.

- Ông trách ai thế?

- Cái công ty làm ra miếng vàng mà bao nhiêu người đã đặt lòng tin vào đó. Giờ chỉ vì vài chục ngàn đồng họ đã làm sứt mẻ niềm tin. Đúng là tham bát bỏ mâm.

- Ông lộn địa chỉ rồi. Họ cũng là nạn nhân thôi. Giờ đến cái khuôn dập ra miếng vàng một thời kiếm bao nhiêu tiền nay cũng thuộc về nơi khác rồi thì còn gì mà độc quyền. Họ thâu vàng “một chữ” của ông, muốn dập ra miếng vàng khác cũng phải xin xỏ, vàng để đóng bụi trong kho, bị chôn vốn nên phải xoay xở chứ.

- Là sao?

- Thì bây giờ Ngân hàng Nhà nước độc quyền vàng miếng rồi. Họ quản luôn cái khuôn dập vàng của công ty nọ. Giờ công ty đó chỉ làm thuê thôi. Ông độc quyền cho phép thì họ mới dám đóng cầu dao điện mở máy.

- Vậy trách ai?

- Đi mà hỏi ông đang nắm thế độc quyền ấy. Họ được giao độc quyền nhưng cũng kèm nhiều nhiệm vụ lớn phải làm cho thị trường vàng nhưng lâu nay không mấy hiệu quả. Ngay nhiệm vụ bình ổn giá vàng gì mà giá trong nước cao hơn thế giới vài triệu đồng.

- Thì phải xóa thế độc quyền chứ. Xu hướng là thế mà.

- Ý hay đấy. Nhưng giờ thì cứ chịu đựng đi. Nhớ là có bực dọc chuyện độc quyền thì đừng lộn địa chỉ nhé. Gì chứ cuộc đời này cần phải sòng phẳng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất