- Anh nói rồi, kẹt xe là do chú nhé, Xe Máy. Cầu cho người ta tiêu hủy hết dòng họ nhà chú.
- Nè, anh đừng ỷ lớn rồi hù dọa. Ai kềnh càng lấn chiếm đường nhiều, hả? Các anh Xe Buýt đúng là to đầu mà...
- Ai đông mới chiếm đường nhiều. Đừng ỷ đông rồi lên mặt nhé.
- Thôi thôi hai anh. Chân mình còn lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Hai anh bớt nóng. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Chuyện này, có lỗi của em: giá em có thể to hơn, lớn hơn thì chả bao giờ kẹt xe.
- Ơ, chú Mặt Đường này láo. Dám chen vào chuyện của các anh. Chú đừng nghĩ rằng bây giờ người ta có thể chửi nhau sa sả trên tivi, trường học dạy đạo đức thì yêu cầu sinh viên làm bậy, dạy trí tuệ thì nói ngôn ngữ chợ búa... mà có thể láo lếu nhé.
- Ơ...
- Nè, anh Xe Máy, Xe Buýt, bạn Mặt Đường, ăn có nhai, nói có nghĩ nhé. Mình mà nằm chình ình giữa đường thì mấy bạn chỉ có nước mà húc vào người khác thôi. Giờ quan trọng là tìm cách giúp người dân có thể đi lại thuận tiện hơn, chứ không phải ngồi tranh cãi lỗi tại ai nhé.
- Nhưng chuyện này là do con người mà bạn Lô Cốt. Mà người ta thì cũng đang cãi nhau, huống gì là mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận