
Cầu thủ Nhật Bản ăn mừng chiến thắng lịch sử trước Brazil - Ảnh: Reuters
Dù chỉ là trận giao hữu nhưng 45.000 vé trên sân Tokyo đã được bán sạch. Trong hiệp đầu tiên, Brazil chơi tốt hơn và vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 26 do công của Henrique với cú sút chính xác trong vòng cấm sau tình huống phối hợp rất đẹp mắt đúng chất Samba.
Chỉ 6 phút sau, Paqueta thực hiện pha bấm bóng điệu nghệ để đồng đội thoát xuống tung cú sút vô lê ở cự ly gần nâng tỉ số lên 2-0. Nhưng sau giờ nghỉ giải lao, Nhật Bản đã lấy lại thế trận và chơi tưng bừng trong 45 phút hiệp hai.
Ở phút 52, trung vệ Fabrício Bruno mắc sai lầm chết người khi chuyền bóng vào chân cầu thủ Minamino trong vòng cấm.
Và cựu cầu thủ Liverpool đã không "phụ lòng" đối thủ khi tung cú sút đánh bại thủ môn Hugo Souza, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Đến phút 62, Nakamura tung cú sút vô lê trong vòng cấm đưa bóng trúng chân Fabrício Bruno rồi đi luôn vào lưới gỡ hòa 2-2 cho Nhật Bản. Chưa hết, ở phút 71, từ quả đá phạt bên cánh phải của đồng đội, Ueda bật cao đánh đầu đưa bóng bật tay thủ môn Hugo Souza văng vào lưới ấn định chiến thắng 3-2 cho Nhật Bản.
Đây là chiến thắng đầu tiên của Nhật Bản trước Brazil trong 14 lần hai đội gặp nhau, và cũng là trận thua thứ hai của HLV Ancelotti kể từ khi nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển Brazil.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận