
Yoshino Sato có một trận đấu chói sáng trước Brazil nhưng không thể mang về tấm huy chương đồng - Ảnh: FIVB
Chiều 7-9, Sato cùng các đồng đội ở tuyển Nhật Bản để thua Brazil ở trận tranh huy chương đồng Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Kết quả này gây ra rất nhiều tiếc nuối, bởi đại diện châu Á đã chơi kiên cường để đưa trận đấu vào set 5 dù thua trước 2 set.
Đáng tiếc khi vào thời khắc quyết định, Brazil đã làm tốt hơn để giành chiến thắng 18-16. Nhật Bản để mất tấm huy chương đồng, nhưng cái tên Yoshino Sato vẫn nhận được vô số lời khen ngợi.
Từ đầu giải đến nay, chủ công sinh năm 2001 không có nhiều trận đấu hay. Trong số 3 cầu công đánh chính, cô là người ghi ít điểm nhất. Trước trận bán kết thì theo thống kê, Mayu Ishikawa có tổng cộng 118 điểm, kế đến là Yukiko Wada với 87 điểm.
Còn Sato thì chỉ có vỏn vẹn 66 điểm dù ít khi bị thay ra. Vấn đề của chủ công này là cô không có những cú đập có độ "sát thương" cao như những người đồng đội. Rất nhiều pha tấn công của cô bị đối phương chắn lại, hoặc là đi ra ngoài.

Sato ghi 34 điểm, vượt qua thành tích của hai huyền thoại là Yukiko Ebata và Saori Kimura - Ảnh: FIVB
Ở trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ, chính Sato là người đưa bóng đi hết sân ở tình huống quyết định và làm cho Nhật Bản thua trận. Khoảnh khắc này khiến VĐV sinh năm 2001 khóc rất nhiều.
Không chỉ ngay sau trận mà đến khi trả lời phỏng vấn, cô tiếp tục nức nở và nhận lỗi về phần mình.
Chỉ một ngày sau, Yoshino Sato tiếp tục khóc nhưng lần này không phải vì cảm thấy có lỗi. Nói vậy là bởi cô đã chơi một trận đấu quá hay, quá xuất sắc trước Brazil vốn còn mạnh hơn Thổ Nhĩ Kỳ.
Trải qua 5 set, Sato ghi tới 34 điểm theo nhiều cách khác nhau. Ngoài 29 điểm tấn công, cô còn có cho mình 2 điểm chắn (block) và 3 điểm phát bóng (serve).
Con số này vượt qua màn trình diễn của 2 cựu VĐV huyền thoại của bóng chuyền nữ Nhật Bản là Yukiko Ebata và Saori Kimura, khi mỗi người cùng ghi 33 điểm ở trận tứ kết Olympic 2012 gặp Trung Quốc.
Có vẻ như việc tự biết nhận lỗi đã giúp Sato khắc phục các điểm yếu của mình. Nhờ vậy mà hoa khôi bóng chuyền của tuyển Nhật Bản đã khiến Brazil phải "run rẩy", bất ngờ.
Chỉ tiếc rằng chừng đó là không đủ để giúp cô sở hữu tấm huy chương đồng thế giới. Đây là trận đấu mà đến lượt Ishikawa (23 điểm) và Wada (13 điểm) chơi không hay, có lẽ do đã mệt vì những trận trước đó. Chính vì vậy mà một mình Sato không thể giúp Nhật Bản đánh bại Brazil. Những giọt nước mắt của cô hôm nay chắc chắn là vì tiếc nuối, chứ không còn vì cảm thấy xấu hổ với các đồng đội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận