18/05/2018 16:22 GMT+7

Lời khai lạnh lùng của hai 'đạo chích' đâm chết các hiệp sĩ

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Hai 'đạo chích' từng thực hiện nhiều vụ 'đá nóng' (trộm xe gắn máy) và hiểu nhau tới mức không cần bàn bạc, chỉ rủ 'đi chơi' là hiểu và thực hiện nhuần nhuyễn trộm xe, đâm người để tẩu thoát.

Ngày 18-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan điều tra đã làm việc và ghi lời khai của ba bị can trong vụ án trộm cắp tài sản, giết người và che giấu tội phạm xảy ra tối 13-5 vừa qua khiến dư luận cả nước chấn động. 

Lời khai ban đầu của các bị can trong vụ án này khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại về nạn trộm cắp và sự liều lĩnh, tàn ác của không ít đối tượng khi bị người dân, công an truy đuổi.

Lời khai lạnh lùng của hai đạo chích đâm chết các hiệp sĩ - Ảnh 1.

Hai bị can Phú (trái) và Tài khi bị bắt - Ảnh: TTO

Đi trộm cũng là nghề

Lời khai ban đầu của Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12) cho thấy vào lúc sau 18h ngày 13-5, khi Tài đang ở nhà trọ cùng vợ tại ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM, mở điện thoại kiểm tra thì thấy cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) nên gọi lại. 

Nhận cuộc gọi, Phú chỉ hỏi: "Điện thoại rủ bạn đi làm mà không thấy bạn bắt máy. Bạn đi làm không, tôi tới rước!".

Do đã làm ăn với nhau quen rơ, và cũng đang cần tiền, Tài đồng ý "đi làm" với Phú. 

Khoảng 10 phút sau, Phú chạy xe Yamaha Exciter tới trước nhà trọ để rước Tài đi. Khi Phú tới rước, Tài thấy Phú đeo một túi nhỏ phía trước, hiểu ý nhau nên Tài mở ra để "lấy hàng". 

"Hàng" ở đây là hai con dao, ba đoản trợ lực và một cái gạc (tên gọi một dụng cụ chuyên dùng mà các băng nhóm trộm dùng để phá khóa, trộm xe). 

Tài cầm lấy túi đeo người này, rút hai con dao ra, một con đưa cho Phú đút vào túi quần, còn một con tự tay mình đút vào túi quần bên phải rồi ngồi phía sau xe để Phú điều khiển đi "săn hàng".

Hành trình đi "săn hàng" của Phú và Tài mụn bắt đầu từ nhà trọ của Tài di chuyển trên đường Song Hành nối từ H.Hóc Môn tới Q.12, sau đó vào đường Nguyễn Ảnh Thủ (Q.12) đi vào Quốc lộ 22 hướng về đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám, vào đường Bắc Hải (Q.12, Tân Bình, Q.3, Q.10). 

Đi một vòng kéo dài hơn 10km nhưng chưa tìm được "mồi", Phú và Tài mụn quay lại đường Cách Mạng Tháng Tám. 

Ngồi phía sau, Tài phát hiện một chiếc Honda Wave, đã xuống xe, tiến lại gần định "đá" chiếc xe này nhưng bị người dân nghi ngờ nên giả bộ gọi điện thoại rồi bỏ lên xe của Phú tiếp tục di chuyển.

Dao có tính sát thương lớn, mang sẵn thiết bị phá sóng

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu giữ tang vật trong vụ án đã xác định hai con dao mà Phú, Tài sử dụng có khả năng sát thương cực kỳ lớn.

Đó là loại dao bấm rộng khoảng 2,5 cm, dài 20cm, một bên rất sắc, một bên là răng cưa, mũi nhọn. Đây là loại hung khí khi đâm vào cơ thể sẽ rất sâu, rút ra thì tạo ra các vết thương hở rộng làm mất máu nhanh.

Ngoài ra, các đối tượng cũng chuẩn bị sẵn thiết bị phá sóng định vị để nếu trộm các xe có thiết bị định vị thì sẽ vô hiệu hóa, đưa về "lò mổ xe" an toàn.

Hai "đạo chích" chuyên nghiệp này tiếp tục di chuyển trên một số tuyến đường thuộc Q.3 và Q.10, nhưng chưa tìm được xe nào ưng ý để trộm nên lại quay lại đường Cách Mạng Tháng Tám, hướng từ trung tâm về Q.Tân Bình thì Tài chọn chiếc xe Honda SH dựng trước cửa tiệm thời trang để chuẩn bị ra tay.

Cản trở là đâm!

Phát hiện "mồi ngon", Phú điều khiển xe chở Tài đi vượt qua cửa tiệm để quan sát trước, thấy khả năng "đá" chắc thắng mới quay xe vòng lại, để Tài đi bộ từ phía sau lên giả bộ ngơ ngác nhìn quanh tìm đồ rồi bí mật tiến sát, dùng đoản, gạc bẻ khóa chỉ trong vài giây rồi dắt xe hướng về phía trung tâm TP chuẩn bị nổ máy chạy. 

Bất ngờ từ phía sau, một chiếc xe Honda Wave (do nhóm hiệp sĩ điều khiển) tông thẳng vào đuôi xe và tri hô: "Cướp xe! Cướp xe!". 

Gần như ngay cùng lúc, hai chiếc xe gắn máy khác cũng lao thẳng vào chiếc xe SH mà Tài vừa trộm, khiến chiếc xe té ngang vào trong, Tài cũng té nằm xuống theo.

Vừa té xuống, Tài thấy nhóm hiệp sĩ lao vào khống chế, nắm tay của Tài định bẻ ra sau, Tài giằng co thì bị một người dùng gậy ba khúc đánh. 

Tài đưa tay phải vào túi quần, rút con dao bấm ra và đâm liên tiếp vào nách (điểm cực nguy hiểm, dễ mất máu và không có khả năng phản xạ) hai người gần nhất để "mở đường máu" thoát thân chạy về phía Phú đang đứng bên kia đường chờ tẩu thoát. 

Vừa thoát khỏi nhóm người lao vào bắt mình, Tài chạy về phía Phú thì thấy Phú đang bị một nhóm người kéo xe từ phía sau lại, không cho chạy trốn. 

Vừa chạy tới, Tài lại vung dao đâm tiếp một người kéo đuôi xe của Phú mạnh nhất khiến những người xung quanh giật mình, buông tay thì Tài nhảy lên xe Phú và tẩu thoát về hướng trung tâm TP.

Thoát khỏi nhóm hiệp sĩ vây bắt mình, Phú và Tài chạy về hướng Cách Mạng Tháng Tám rồi vào đường tháng 3-2, vòng sang Lý Thường Kiệt và theo cung đường cũ về nhà trọ của Tài ở Hóc Môn. 

Sau khi về tới nhà, Phú và Tài vẫn ăn chơi như bình thường. Sau đó ít phút, Phú và Tài mượn điện thoại của vợ Tài, thấy các báo thông tin về nhóm hiệp sĩ có hai người tử vong nên bàn nhau bỏ trốn. 

Tài tới nhà Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) - một người quen có chơi chung để lẩn trốn, chờ cơ hội kiếm tiền và chạy trốn xa hơn.

Theo lời khai và xác minh ban đầu thì Hùng chưa có tiền án như một số thông tin đã đưa, cũng không liên quan tới vụ trộm nhưng có biết Tài, Phú đi trộm. 

Ngay trong đêm, Phú bị cơ quan công an triệu tập và Tài bị bắt sau đó.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên